05/10/2012 - 21:28

Đồng lòng chống chèo con thuyền gia đình

 Vợ chồng chú Nguyễn Lạc và cô Phan Thị Nhiều (ảnh, giữa) với gia đình của hai cô con gái. Ảnh của gia đình.

Tổ ấm của vợ chồng cô Phan Thị Nhiều và chú Nguyễn Lạc ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền gần 30 năm qua vẫn vững chắc với cảnh vợ chồng đồng thuận, chắt chiu lo cho con cái học hành, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, được bà con láng giềng quý mến. Vợ chồng cô Nhiều có hai người con gái là Nguyễn Thị Lệ Thương và Nguyễn Thị Thanh Loan. Cả hai đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

Gia đình chỉ có 3 công đất vườn trồng cam và sầu riêng nên cô chú luôn chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm để dành tiền lo cho con ăn học. Vợ chồng cô còn chăn nuôi để có thêm thu nhập. Hiểu nỗi cơ cực, vất vả của cha mẹ nên hai chị em Thương- Loan luôn vâng lời, cố gắng học, phụ tiếp việc nhà cho cha mẹ đỡ cực. Thời gian học trung học cơ sở Thương phải đi bộ 3-4 cây số, có hôm trời tối mịt mới về tới nhà. Nhiều bữa trời tối quá mà chưa thấy con về là hai vợ chồng cô Nhiều lại lật đật đốt đuốc đi tìm. Đi học, Thương cũng tranh thủ thời gian đi sớm mang trứng gà ra chợ bán để mẹ đỡ vất vả. Chăm chỉ, chịu khó, tự lập sớm nên chị em Thương luôn là học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Vợ chồng cô Nhiều cảm thấy tự hào và càng dốc sức tạo điều kiện cho các con học cao hơn. Gia đình cô Nhiều được chính quyền xã Nhơn Ái trao tặng danh hiệu "Gia đình hiếu học" (2006), nhiều năm liền là "Gia đình văn hóa" tiêu biểu cấp xã.

Dù cuộc sống không phải dư dả nhưng khi có điều kiện là vợ chồng cô Nhiều lại tham gia các công tác xã hội. Nhớ lại 9 năm trước, bên phải Vàm ông Huyện là đường đất trơn trợt, chú Lạc té xe gãy chân. Từ chuyện đó vợ chồng cô Nhiều quyết tâm góp tiền vận động thêm các mạnh thường quân góp sức, đổ đá bụi cho đường đi an toàn. Thấy vợ chồng cô Nhiều nhiệt tâm nên nhiều người góp công, góp của làm đường. Bắt đầu từ đó, khi địa phương làm đường là vợ chồng cô Nhiều lại có mặt: chồng tham gia góp sức làm đường, vợ phụ tiếp việc cơm nước cho dân công. Thỉnh thoảng cô Nhiều mang gạo, củi, nhu yếu phẩm đến tặng các hộ nghèo ở địa phương. Cô nói: "Là lối xóm với nhau gặp người khó khăn phải giúp. Sống phải biết trước sau, nghĩa tình thì mới có sự thuyết phục khi dạy con cháu lẽ sống ở đời".

Giờ đây hai cô con gái đã lập gia đình. Dịp giỗ, Tết căn nhà của vợ chồng cô Nhiều lại rộn vang tiếng cười vì con, cháu tề tựu đông đủ. Cả ấp Nhơn Bình A ai cũng ngợi khen gia đình chú Nguyễn Lạc và cô Phan Thị Nhiều, xem đó là tấm gương tiêu biểu để học tập, xây dựng nếp nhà hạnh phúc ở địa phương.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết