08/10/2014 - 14:26

U21 Sông Lam Nghệ An – U21 Vĩnh Long: 3-0

Đội bóng trẻ xứ Nghệ lách qua cửa hẹp

* U21 Hoàng Anh Gia Lai thua U21 Hà Nội T&T 2-3

Tiền đạo Hồ Sỹ Giáp (29) của U21 Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực đánh đầu trước sự truy cản của Văn Kiên.  Ảnh: Nguyễn Minh 

Chiều ngày 7-10, ở lượt trận cuối cùng bảng B, U21 Sông Lam Nghệ An đã thoát qua “cửa hẹp” khi giành chiến thắng 3-0 trước U21 Vĩnh Long trên sân Cần Thơ. “Cửa hẹp” bởi chiến thắng của đội bóng trẻ xứ Nghệ sẽ vô nghĩa nếu như Hà Nội T&T thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Quân khu 9. Thế nhưng, kết quả đã hoàn toàn ủng hộ U21 Sông Lam Nghệ An khi U21 Hà Nội T&T thắng U21 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-2.

Trong đội hình có nhiều cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt hơn, U21 Sông Lam Nghệ An áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Nếu như thủ thành đội U21 Vĩnh Long là Huỳnh Văn Huyền không thi đấu xuất sắc thì có lẽ số bàn thắng ở trận này không chỉ dừng lại ở con số 3-0. Trận này, tuyển thủ Olympic quốc gia Trần Phi Sơn đã thể hiện đúng phong độ lẫn những phẩm chất của mình. Phi Sơn thi đấu xông xáo, lên công về thủ đều đặn. Cả 3 bàn thắng của U21 Sông Lam Nghệ An đều có dấu giày của cầu thủ này. Phút 37, Phi Sơn mở đường chuyền chéo từ bên cánh phải, tạo điều kiện thuận lợi cho Phúc Thịnh (18) đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu. Phút 41, với một tình huống tương tự xuất phát bên cánh trái, Phúc Thịnh lập cú đúp cho mình cũng bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Sang hiệp 2, đội Vĩnh Long có những giây phút bùng lên, nhưng với lối chơi phòng ngự phản công, chỉ cắm 1 tiền đạo duy nhất ở phía trên, U21 Sông Lam Nghệ An đã không cho đối thủ cơ hội nào tiếp cận khung thành. Tấn công không ghi bàn, á quân mùa giải trước phải nhận thêm bàn thua thứ ba vào phút 74, khi Phi Sơn đi bóng nhanh bên cánh phải và chuyền vào giữa để Võ Lý (30) đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-0.

Trên sân Quân khu 9, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã không thể tạo bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch U21 Hà Nội T&T. Dù thay đổi hơn nửa đội hình chính ra sân, nhưng U21 Hà Nội T&T vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn, liên tục tấn công áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu trận. Phút 15, từ pha tấn công bên cánh phải, đồng đội tạt bóng vào trong để Phạm Văn Thành bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U21 Hà Nội T&T. Trước đối thủ vượt trội hơn, U21 Hoàng Anh Gia Lai gồng mình chống đỡ những đợt tấn công, gần như không tạo được cơ hội nào nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Công.

Bước sang hiệp 2, U21 Hà Nội T&T vẫn chiếm giữ thế chủ động, làm giảm nhịp độ trận đấu. Dù không tấn công dồn dập, nhưng U21 Hà Nội T&T vẫn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 66 do công của Ngân Văn Đại. Không còn gì để mất, HLV Đinh Hồng Vinh thúc các học trò tràn lên phần sân đối phương, chơi tấn công mạnh mẽ. Phút 67, Vũ Văn Thanh (24) vừa vào sân thay người có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, rồi tung cú sút quyết đoán gỡ 1-2 cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Lấy lại tinh thần, các cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai hưng phấn, phối hợp mạch lạc hơn. Phút 88, U21 Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay sát vạch 16,50m chính diện khung thành của thủ môn Văn Công. Tiền vệ Việt Hưng (7) tung cú sút căng làm bó tay thủ thành Văn Công, cân bằng tỷ số 2-2. Nếu kết thúc với tỷ số này, U21 Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị loại, nên gần như tất cả cầu thủ đều dồn lên phần sân của đối phương. Kết quả là ở phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ Hà Nội T&T phát bóng phản công chỉ còn lại một mình thủ thành Phạm Văn Tiến bên phần sân nhà, phải lao ra cản phá. Không quá khó để Văn Kiên (17) lừa bóng qua thủ môn Văn Tiến để đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của U21 Hoàng Anh Gia Lai.

Thắng cả 3 trận, U21 Hà Nội T&T (9 điểm) đứng đầu bảng B, cùng U21 Sông Lam Nghệ An (6 điểm) giành quyền vào bán kết.

N.MINH – X.NGUYÊN

Chia sẻ bài viết