28/07/2014 - 09:08

Ngày thi thứ 3 Hội thao các trường Dân tộc nội trú toàn quốc 2014

Đội bóng chuyền nam của Cần Thơ vào tứ kết

(CT)– Ngày 27-7, các trận đấu bóng chuyền mini tiếp tục diễn ra vòng 2 trên sân nhà thi đấu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Các VĐV của đội Trường THPT Dân tộc nội trú Cần Thơ không quá khó khăn giành chiến thắng 2-0 trước đội của Quảng Ngãi để đoạt vé đầu tiên vào tứ kết. Trong khi đó, đối thủ của đội chủ nhà ở vòng tứ kết là Ninh Thuận khá vất vả mới vượt qua được đội Trường Dân tộc nội trú Gia Lai với tỷ số 2-1. Các đội khác cũng giành chiến thắng trong ngày hôm qua để đi tiếp là Sóc Trăng và Nghệ An sau khi lần lượt vượt qua Quảng Trị và Lai Châu với cùng tỷ số 2-0.

Các trận đấu bóng đá diễn ra gay cấn và hấp dẫn với chất lượng khá tốt do trình độ các đội ở vòng 2 khá tương đồng. Đội của Trường Dân tộc nội trú Kon Tum tiếp tục thể hiện là ứng cử viên vô địch khi thắng Sóc Trăng với tỷ số 2-1, giành vé đầu tiên vào tứ kết. 7 đội còn lại vào vòng đấu này là Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Đăk Nông.

Ở môn cầu lông, bộ đôi Ngọc Thúy – Mỹ Huyền của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ đã xuất sắc đoạt chiếc HCV đầu tiên, đôi nam Tấn Tài – Nguyên Long cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với HCĐ.

VĐV đẩy gậy Bảo Anh (bìa trái) của Cần Thơ trong niềm vui chiến thắng.

Qua 3 ngày thi đấu, các đội đẩy gậy đến từ Trường vùng cao Việt Bắc, các trường Dân tộc nội trú Quảng Ngãi, Bắc Giang, Cần Thơ… thể hiện sự vượt trội, có khả năng cạnh tranh các thứ hạng đầu. Hôm nay, các VĐV sẽ bước vào tranh tài ở vòng 1/8, trong đó đội chủ nhà Cần Thơ có Trúc Mai, Sa Linh, Bảo Anh, Châu Nhi, Thanh Tuyền và Anh Thư.

Ở môn đá cầu, các VĐV Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ cũng đã có chiếc HCB và HCĐ ở nội dung đôi nam và đôi nữ.

Hôm qua, bóng bàn cũng bước vào tranh tài với sự tham gia của 48 VĐV đến từ 12 đơn vị. Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Hôm nay, các môn bắn nỏ, kéo co, điền kinh bắt đầu khởi tranh.

N.MINH – X. NGUYÊN

Chia sẻ bài viết