 |
|
Dì Kim Chua (trái) và mẹ chồng. |
Nhắc đến dì Kim Chua, bà con ở hẻm 4 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều không ngớt lời khen ngợi, bởi gần 60 năm qua, một mình dì đã tần tảo nuôi 7 người con và hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng, dù chồng đối xử tệ bạc. Tấm lòng thơm thảo hiếm thấy của dì Kim Chua đã làm xúc động bao người...
Mẹ chồng của dì Kim Chua tên Nguyễn Thị Tư, nay đã 93 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Hỏi chuyện con dâu, bà cười rạng rỡ: “Từ lâu tôi đã coi con dâu như con ruột. Mẹ con rất thương nhau, 57 năm nay, ngày nào con dâu cũng ở bên tôi. Nó đảm đang lắm!”. Rồi bà lau nước mắt, kể lại những tháng ngày khó nhọc đã qua, mẹ con nhường nhau từng tấm áo, chén cơm độn khoai. Ngó con dâu bằng ánh mắt trìu mến, bà khen tiếp: “Không có con dâu chăm sóc, chắc tôi chết lâu rồi. Mấy đứa cháu nội đứa nào cũng hiếu thảo, ngoan hiền y như mẹ nó”.
Dì Kim Chua từ tốn kể chuyện nhà. Dì là người dân tộc Khmer, quê gốc ở Cần Thơ. 18 tuổi dì lấy chồng, là con trai một, cũng ở Cần Thơ. Dì Kim Chua tâm sự: “Cha mẹ tôi chết sớm nên từ khi về nhà chồng, tôi đã tâm niệm sẽ coi mẹ chồng như mẹ ruột. Tôi may mắn có được người mẹ chồng nhân hậu, dạy bảo tôi nhiều điều hay lẽ phải”. Dù được mẹ chồng thương mến nhưng hạnh phúc của dì không trọn vẹn, chồng có vợ bé bên ngoài. Tình cảm của mẹ chồng đã phần nào xoa dịu trong dì nỗi đau bị chồng ruồng rẫy.
Có với nhau 7 mặt con thì chồng dì Kim Chua đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc gia đình trong tình cảnh chạy gạo từng bữa. Trong những lúc tưởng chừng không gượng dậy nổi thì mẹ chồng của dì là nguồn động viên tinh thần, giúp dì lấy lại niềm tin để sống tốt, nuôi con. Dì bắt đầu mượn tiền làm ăn, vực dậy kinh tế gia đình. Mấy chục năm trời dì gắn với nghề bán bánh mì dạo ở các bến xe trong TP Cần Thơ, làm bất kể đêm ngày. Hễ có thời gian rảnh, dì đi nấu đám tiệc, kiếm thêm thu nhập. Có đồ ăn ngon dì dành hết cho mẹ chồng và con. Cảm động trước tấm lòng của con dâu, mẹ chồng cũng hết mực chăm lo cho đàn cháu ở nhà để con dâu ra ngoài kiếm tiền.
Khi nghề bán bánh mì không nuôi nổi cả chục miệng ăn, dì mượn tiền mua một chiếc xuồng rồi cả nhà sống lênh đênh sông bằng nghề mua bán hàng bông, bắt ốc đổi gạo, móc khoai, lá môn, bông súng, rau muống bán. Không có vốn nên dì thường mượn hàng bán trước trả sau, lấy công làm lời. Mẹ chồng của dì còn đi lấy dầu lửa, nhớt bán lại kiếm lời phụ tiền với con dâu mua gạo. Có giai đoạn dì dẫn mẹ chồng và 7 đứa con lang thang lên tận miệt An Giang kiếm nhà người quen ở nhờ, đi làm thuê. Dì Kim Chua kể: “Đêm nào tôi cũng thức từ 3 giờ sáng, làm quần quật tới tối. 7 đứa con cũng thay phiên nhau phụ mẹ và bà nội. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi đều tham khảo ý kiến của mẹ chồng. Trải qua bao sóng gió, tình mẹ con càng khăng khít”.
Hiện tại, các con dì Kim Chua đều đã có gia đình, kinh tế ổn định. Các cô con gái thấy mẹ đối xử với bà nội như vậy nên cũng bắt chước làm theo, đem cái nếp thơm thảo ấy về bên nhà chồng của mình. Người con gái thứ năm tên Trần Lệ Thủy hãnh diện khi nói về mẹ: “Từ trước đến nay, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ tôi cũng là điểm tựa vững vàng cho các thành viên trong nhà. Chúng tôi đã học được nhiều bài học từ mẹ tôi, nhất là đức tính hy sinh, nhẫn nhịn”.
Hiện tại, bà Tư bị bệnh huyết áp nên dì Kim Chua không dám đi đâu, suốt ngày bên cạnh để chăm sóc mẹ chồng. Mấy người con gái có chồng đi làm gần đó ngày nào cũng ghé thăm mẹ và bà nội, phụ giúp công việc nhà. Giai đoạn khó khăn đã qua, giờ dì Kim Chua đã có được một căn nhà khang trang trong hẻm 4 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, là tổ ấm để dì và mẹ chồng hủ hỉ cùng nhau. Dì rất hiểu ý mẹ chồng, biết mùa nào mẹ chồng thích ăn, uống món gì. Khi kinh tế khấm khá, dì bắt đầu dành cho mẹ chế độ dinh dưỡng đặc biệt để bà có sức khỏe. Những lúc mẹ chồng khó ăn, dì bỏ công hầm xương lấy nước nấu cháo, xay nhuyễn đồ ăn, ép nước trái cây để bồi dưỡng cho mẹ. “Tôi tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chồng. Đối với tôi, tình cảm là quý nhất, tôi mong mọi người trong gia đình luôn thương yêu nhau”, dì Kim Chua nói. Hơn 10 năm nay, dì Kim Chua còn nhận nuôi một đứa cháu mồ côi, lo cho cháu ăn học đàng hoàng.
Trần Hồng Tuyết Trân, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, ở gần nhà của dì Kim Chua mấy chục năm nay, cho biết: “Dì Kim Chua là một người thật thà, hiền lành, giỏi giang trong việc làm ăn cũng như quán xuyến nhà cửa, tư cách đạo đức rất tốt. Nhiều người quý dì ở sự hiếu thảo với mẹ chồng và một mực chung thủy với chồng dù bị chồng ngược đãi”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH