11/09/2011 - 09:39

"Đầu tàu" mới của bi sắt Cần Thơ

Mai Hoài Nhơn rất kiên trì tập luyện.

Giải trẻ toàn quốc vừa qua, nam vận động viên 19 tuổi, Mai Hoài Nhơn mang về chiếc huy chương vàng cho bi sắt Cần Thơ. Hiện nay Hoài Nhơn được đánh giá là “đầu tàu” của bi sắt đất Tây Đô và là một trong những VĐV trẻ xuất sắc toàn quốc.

Trong nội dung đơn nam bi sắt lứa tuổi từ 16-20, Mai Hoài Nhơn đã thi đấu với phong độ rất ấn tượng: toàn thắng 7 trận, vượt qua nhiều đối thủ mạnh từ Sóc Trăng, Trà Vinh, trong đó đáng nhớ nhất là trận chung kết với Văn Khớp (Sóc Trăng), Mai Hoài Nhơn thắng áp đảo với tỷ số 13-4. Trước đó, tại giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL 2011, Hoài Nhơn cũng góp phần quyết định mang về cho đoàn vận động viên Cần Thơ chiếc huy chương bạc nội dung đồng đội nam, nữ.

Mai Hoài Nhơn quê ở Trà Vinh – một trong những đơn vị có phong trào bi sắt mạnh hàng đầu quốc gia. Nhơn làm quen với bi sắt từ năm 11 tuổi, sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với môn này nên sớm được triệu tập vào đội tuyển năng khiếu và đội tuyển trẻ của bi sắt Trà Vinh và từng tham dự nhiều giải đấu. Anh về với bi sắt Cần Thơ gần một năm qua. Hoài Nhơn nói:“Chế độ ở Cần Thơ khá tốt, sân bãi được cải thiện với 10 sân vừa được đầu tư xây mới đúng chuẩn giúp chúng em yên tâm tập trung vào chuyên môn”. Ngoài thời gian tập luyện, Mai Hoài Nhơn còn giúp ban huấn luyện uốn nắn kỹ thuật, truyền kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên trẻ trong đội.

Ông Nguyễn Văn Yều, Trưởng bộ môn Bi sắt Trung tâm TDTT Cần Thơ, đánh giá:“Mai Hoài Nhơn có kỹ thuật tốt, luôn thi đấu bình tĩnh, vững vàng và nhiều kinh nghiệm nhất đội. Nhơn rất chăm chỉ tập luyện và có ý thức làm gương cho đồng đội. Nếu tiếp tục được đầu tư tốt, Mai Hoài Nhơn đủ khả năng chinh phục chiếc huy chương vàng ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014”.

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết