15/07/2015 - 21:14

Đào tạo cầu thủ nhí - Tìm đâu ra nguồn?

Kết thúc buổi tuyển sinh của Học viện bóng đá Nutifood HAGL Arsenal JMG tại Cần Thơ hôm 14-7, chuyên gia người Pháp Durix Franck cho biết ông rất mong đợi đợt tuyển chọn tại Cần Thơ sẽ có nhiều thí sinh trúng tuyển vì số lượng thí sinh rất đông. Nhưng rốt cuộc, ông thất vọng vì chất lượng thí sinh dự tuyển không tốt. Chuyên gia này so sánh: Đây là thành phố lớn có CLB thi đấu ở V.League, nhưng không tuyển được thí sinh nào, trong khi ở các địa điểm khác, trong buổi sáng có thể chọn được 9-10 thí sinh vào vòng 2. Đáng thất vọng!

6 thí sinh lọt vào vòng 2 của đợt Học viện Bóng đá Nutifood tuyển chọn tại Cần Thơ, không có em nào ở Cần Thơ. 

Đáng nói là đợt tuyển sinh vừa qua có rất đông trẻ em đến từ nhiều địa phương khác như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh... và cả tận Đắk Nông. Anh Hoàng Văn Yên, quê ở huyện Đăkxông, tỉnh Đắk Nông, đưa con là em Hoàng Tuấn Trung, sinh năm 2002, vào Cần Thơ dự tuyển. Tuấn Trung vừa được tuyển vào đội U13 của huyện Đăkxông, thi đấu ở giải tỉnh, đã có nhiều năm chơi bóng. Kết quả, Tuấn Trung vẫn không lọt vào mắt xanh của nhà tuyển trạch người Pháp. Còn anh Chiêm Thắng, nhà ở Cần Thơ, đưa con trai là Chiêm Huỳnh Bá Thông, sinh năm 2006, dự thi với hy vọng học hỏi, bởi Bá Thông chỉ mới tham gia tập luyện bóng đá vài tháng, rất khó có cơ hội được tuyển chọn.

Học viện bóng đá Nutifood lựa chọn cầu thủ tiềm năng với tiêu chuẩn rất... chuẩn, nhằm tìm ra "ngọc quý". Theo chuyên gia người Pháp, đào tạo một cậu bé trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là hành trình gian nan, nhiều rủi ro và cách tốt nhất để hạn chế thấp nhất rủi ro là chọn đúng "hạt mầm" để nuôi dưỡng. Kết quả không tuyển chọn được tài năng nào ở Cần Thơ cho thấy thực tế "ươm mầm" tài năng bóng đá nhí ở Cần Thơ.

Phòng Đào tạo bóng đá trực thuộc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ được thành lập cách nay hơn 2 năm, tuyển sinh được khoảng 40 cầu thủ lứa tuổi U17, U19. Đây là nỗ lực rất lớn của thể thao Cần Thơ nhằm xây dựng lại "chân đế" bóng đá thành phố. Tham gia vòng loại các giải U17, U19 quốc gia, các cầu thủ U17, U19 Cần Thơ chưa gặt hái được kết quả gì bởi thời gian tập luyện với nhau chưa lâu. Trong khi đó, việc chăm bồi cho các nhóm cầu thủ lứa tuổi nhỏ hơn như U13, U11, nhằm làm "nguồn" cho tuyến trên hầu như chưa được đầu tư. Kế hoạch thành lập các CLB trọng điểm làm đầu mối nhằm phát hiện tài năng nhí, được đề xuất từ khi thành lập Phòng Đào tạo bóng đá, đến nay vẫn chưa được triển khai. Các CLB trọng điểm ở các quận huyện trong thành phố chưa được thành lập nên kế hoạch ban đầu của bóng đá Cần Thơ là tuyển sinh đến các tỉnh thành khác ở ĐBSCL, cũng gần như giậm chân tại chỗ.

Học viện bóng đá Nutifood tuyển sinh rầm rộ tại Cần Thơ nhưng kết quả tuyển sinh không như mong đợi. Phòng đào tạo bóng đá Trung tâm TDTT TP Cần Thơ tuyển sinh 2 năm vẫn chỉ bao nhiêu đó cầu thủ. Phải chăng Cần Thơ đang thiếu hụt "nguồn" cầu thủ? Điều đó khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn về việc xây dựng một đội bóng với dàn cầu thủ mang bản sắc Cần Thơ.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết