NGUYỄN MINH
Giã từ sự nghiệp đá bóng đỉnh cao gần chục năm qua, nhưng cựu cầu thủ Cần Thơ Huỳnh Chánh Nghiêm vẫn giữ đam mê với trái bóng tròn và anh vừa quyết định trở lại với bóng đá phong trào khi đầu tư mở cụm sân cỏ nhân tạo.

Anh Chánh Nghiêm (trái) thi đấu giao hữu với các cựu cầu thủ trong ngày khai trương sân cỏ nhân tạo Lộc Phát Phúc. Ảnh: Hoàng Quyên
Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bóng đá phong trào ở Cần Thơ dần sôi động trở lại khi các phủi thủ tìm đến sân cỏ sau những ngày nghỉ Tết. Nắm bắt xu hướng này, anh Huỳnh Chánh Nghiêm đã đưa vào hoạt động cụm 3 sân cỏ nhân tạo mini Lộc Phát Phúc nằm trong hẻm dưới chân cầu Bà Bộ (đường Võ Văn Kiệt). Cụm sân cỏ nhân tạo được đầu tư xây dựng tươm tất, có hệ thống đèn chiếu sáng chất lượng để thi đấu vào ban đêm, hệ thống lưới giăng cao tới 12m đảm bảo bóng không văng ra ngoài khu vực sân, bãi đậu xe... Anh Chánh Nghiêm cho biết: "Kế hoạch là đầu tư đầy đủ các hạng mục của sân bóng đá phong trào và có cả gian hàng dụng cụ. Ðây là tâm huyết bởi bóng đá đã gắn liền với cuộc sống của tôi từ lâu". Trong ngày khai trương sân hôm 2-2, rất nhiều cựu cầu thủ Cần Thơ đã đến sân thi đấu giao hữu, tạo không khí sôi nổi, ấm tình đồng đội dù hầu hết đã chia tay sự nghiệp và mỗi người có một hướng đi riêng.
Chánh Nghiêm là cầu thủ thế hệ 8X, gắn bó môn thể thao này thời điểm bóng đá Cần Thơ phát triển khá đều đặn với những lớp năng khiếu của Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao Cần Thơ. Vào đầu những năm 1990, khi Chánh Nghiêm còn đang ngồi trên ghế Trường Tiểu học An Thới 2, thì được các HLV tuyển chọn vào đội bóng đá năng khiếu Cần Thơ, sau màn trình diễn xuất sắc tại Hội khỏe Phù Ðổng TP Cần Thơ. Chánh Nghiêm dần trưởng thành qua các lứa U và được lên đội tuyển Cần Thơ vào khoảng năm 2012. Sau mùa giải 2015 tham dự V.League cùng đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ, những chấn thương liên tiếp khiến Chánh Nghiêm phải từ giã sự nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên tham gia các giải phong trào và thành lập riêng một CLB bóng đá phủi, tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ ở Cần Thơ.
Trải qua nhiều công việc khác nhau, giờ đây Chánh Nghiêm, ở tuổi 34, đã thỏa được ước nguyện có được sân bóng đá riêng để theo đuổi đam mê. Cựu cầu thủ Cần Thơ cho biết cũng nhờ công việc làm ăn thuận lợi mới có thể trở lại với bóng đá mỗi ngày. Anh đặt tên cụm sân cỏ nhân tạo Lộc Phát Phúc là sự kết hợp tên của hai đứa con trai, bởi anh xem đây như là đứa con tinh thần của mình. Ngoài việc cho thuê sân, Chánh Nghiêm còn dự định kết hợp với một số cựu cầu thủ Cần Thơ, mở các lớp bóng đá cộng đồng, qua đó tìm kiếm những tài năng bóng đá nhí để bồi dưỡng, đào tạo. Với niềm đam mê và tâm huyết, Chánh Nghiêm hy vọng có thể giới thiệu được những cầu thủ tài năng cho bóng đá Cần Thơ trong tương lai.