Chiều nay 21-1-2015, đội bóng đá XSKT Cần Thơ hành quân đến miền Đông Nam bộ đối đầu với Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2015. Đội bóng miền Tây vừa thất thủ 2-3 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh ở vòng 3, còn Đồng Nai cũng trắng tay sau 3 lượt trận. Đồng Nai đang đứng chót bảng, trong khi XSKT Cần Thơ khá hơn ở vị trí thứ 11, nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Cuộc đối đầu này hứa hẹn rất gay cấn khi hai đối thủ khá cân tài, cân sức.
 |
|
Tiền đạo Lê Văn Thắng (trái) của XSKT Cần Thơ uy hiếp thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh ở vòng 3. |
Tuy đội nhà thua Than Quảng Ninh ngay trên sân Cần Thơ, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng lối chơi của đội đang có sự chuyển biến tích cực. Các cầu thủ Cần Thơ dần lấy lại tự tin sau 2 trận đầu còn chệch choạc. HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, khi họ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với lối chơi rất nhiệt tình. Tuy nhiên, lực lượng của đội XSKT Cần Thơ không dồi dào, không có những chân sút chất lượng cao như đội bạn, nên khó tránh khỏi thất bại dù rất nỗ lực. Trận thua vừa rồi bộc lộ rõ những thiếu sót ở cả 3 tuyến chứ không chỉ ở khâu phòng ngự của XSKT Cần Thơ. Thực tế, đội bóng Tây Đô không có nhiều phương án tấn công bởi tập thể các cầu thủ chưa thật sự ăn ý, nên rất dễ bị bắt bài.
Trong lúc lối chơi chưa nhuần nhuyễn, có lẽ khá may mắn cho “tân binh” XSKT Cần Thơ khi gặp đối thủ Đồng Nai vào thời điểm này. Đây là mùa giải thứ ba, Đồng Nai góp mặt ở V.League nhưng là màn khởi động tệ hại nhất với cả 3 trận đều thất bại. Một niềm tin về mặt tinh thần cho XSKT Cần Thơ là trong 3 thất bại vừa qua, Đồng Nai có 2 trận thua trước những “tân binh” khác là Sanna Khánh Hòa và Đồng Tháp. Mặc dù hàng công của Đồng Nai tăng cường chân sút lợi hại Nsi và Huỳnh Kesley, cùng với tuyển thủ quốc gia Hải Anh, nhưng chỉ mới ghi được 2 bàn thắng, trong khi hàng thủ đã bị thủng lưới đến 8 bàn. Có thể thầy trò HLV Trần Bình Sự đang tự ái và rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Trong cuộc đào thoát khỏi vị trí đội sổ và lấy lại sự hưng phấn, Đồng Nai không có cơ hội nào tốt hơn là quật ngã đội bóng đến từ ĐBSCL vừa “chân ướt chân ráo” lên V.League.
Thua Thanh Hóa 1-2 ngay trên sân Pleiku ở vòng trước, Hoàng Anh Gia Lai bộc lộ rõ những điểm yếu. Thể lực cầu thủ chưa đủ, lối chơi tấn công thiếu biến hóa, khiến Hoàng Anh Gia Lai bế tắc trước những đối thủ già dặn kinh nghiệm. Thêm thử thách cho các cầu thủ trẻ phố núi khi đến làm khách trên sân của đội bóng đất cảng Hải Phòng, vốn đang gây bất ngờ ở vị trí nhì bảng sau 3 vòng đấu.
Những trận đấu còn lại: QNK Quảng Nam Đồng Tâm Long An, Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương, Than Quảng Ninh Đồng Tháp, Thanh Hóa Sanna Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng Hà Nội T&T.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH