Nếu ai đó bận việc không xem được trực tiếp lượt về trận bán kết 2 giữa Việt Nam và Malaysia vào tối qua 11-12, họ sẽ không thể tin vào kết quả trận đấu. Không hiểu nổi một đội bóng chơi tưng bừng thắng đối thủ trên sân khách không chỉ về tỷ số mà cả về mặt thế trận, thế mà, cũng những cầu thủ ấy khi về sân nhà lại thi đấu như những mảng ghép rời rạc.
Đội hình ra sân của Việt Nam không có sự thay đổi nào so với lượt đi, trong khi Malaysia có nhiều sự thay đổi, đáng kể nhất là ở vị trí trấn giữ khung thành và tiền đạo kỳ cựu Indra Putra đá chính thay cho Safee Sali. Sự điều chỉnh của HLV Dollah Saleh đã mang lại hiệu quả khi chính Putra để lại dấu ấn ngay từ đầu trận. Phút 4, Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau với Indra Putra trong vòng cấm và trọng tài người Nhật Bản không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Safiq Rahim một lần nữa hạ Nguyên Mạnh trên chấm 11m, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.
 |
|
Sự thất vọng của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: QUANG THẮNG |
Có bàn thắng sớm, giúp Malaysia thi đấu dễ dàng hơn, tổ chức bắt người chặt chẽ không để các cầu thủ chủ nhà có khoảng trống hoạt động. Sự quyết tâm của các cầu thủ Malaysia đã khiến các học trò của HLV Toshiya Miura bị bất ngờ dẫn đến những đường triển khai bóng thiếu mạch lạc. Lối đá phối hợp bằng những đường chuyền ngắn và nhanh của tuyển Việt Nam bị phá sản trước sự áp sát quá nhanh của đối thủ. Những đường chuyền dài cũng trở nên thiếu chính xác. Trong lúc hàng tiền vệ với Huy Hùng, Hoàng Thịnh chưa kịp bắt nhịp để điều phối cung cấp bóng cho tuyến trên thì hàng thủ liên tục mắc sai sót. Phút 15, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội cho Idan Talaha, 2 hậu vệ Văn Biển và Tiến Thành lao về kèm người và thủ môn Nguyên Mạnh cũng băng ra cản phá. Nhưng sự phối hợp thiếu dứt khoát của các cầu thủ Việt Nam tạo điều kiện cho Talaha tận dụng cơ hội ghi bàn thắng lên 2-0. Trong lúc đang suy sụp, triển khai bóng quá khó khăn, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt penalty sau khi hậu vệ Malaysia đẩy ngã Công Vinh trong vòng cấm. Chính Công Vinh thực hiện quả đá phạt 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 21.
Những tưởng bàn gỡ này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam “tỉnh” trở lại để triển khai bóng tốt hơn, nhưng chỉ 8 phút sau, mọi hy vọng tắt dần. Phút 29, một đường chuyền dài của cầu thủ Malaysia cho Putra băng lên rất nhanh bên cánh trái, đường tạt vào của cầu thủ này không quá khó nhưng Tiến Thành lại có pha đỡ bóng ngớ ngẩn phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1 cho Malaysia. Khó khăn thêm chồng chất cho tuyển Việt Nam ở phút 43, từ quả đá phạt góc, đội trưởng Shukor bin Adan đánh đầu nối ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Malaysia. Kết thúc hiệp 1, số phận đội tuyển Việt Nam dường như đã định đoạt.
Hầu như không có cầu thủ nào trong đội hình của tuyển Việt Nam thể hiện đúng phong độ như ở lượt đi, tệ nhất là Văn Biển khi hậu vệ này vừa mắc sai sót trong phòng ngự vừa có nhiều đường chuyền không chính xác, gây khó khăn cho đồng đội. Trong suốt thời gian thi đấu hiệp 2, Malaysia chủ động lui về phòng ngự nhưng các cầu thủ Việt Nam không tổ chức được pha lên bóng nào thể hiện sự gắn kết. Các đường chuyền tạt bóng vào vòng cấm địa của Malaysia như đụng phải bức tường vững chắc, ngoại trừ pha bóng nỗ lực của Công Vinh ở phút 78 thoát khỏi sự kèm cặp của 2 hậu vệ Malaysia để ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam trong trận này.
Từ bỏ lối chơi phối hợp nhuyễn ít chạm sở trường và sử dụng bóng dài sở đoản, tuyển Việt Nam thất bại 2-4 trên sân nhà. Tuyển Malaysia giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5-4, vào chung kết gặp Thái Lan.
PHÚ TÂN