15/12/2016 - 08:14

Indonesia - Thái Lan: 2-1

Cú ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà

Bị Thái Lan ép sân và dẫn trước bàn thắng nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn thi đấu kiên cường và gây bất ngờ với màn lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước đội khách chỉ trong 25 phút cuối trận.

Các cầu thủ Indonesia trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: soha.vn 

Không khí cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 30 ngàn CĐV Indonesia từ phía khán đài không làm thầy trò HLV Kiatisuk chùn bước. Đội bóng xứ Chùa Vàng nhập cuộc đầy tự tin, chủ động tổ chức tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Vận đen đến với đội bóng của HLV Alfred Riedl, tiền đạo trụ cột có biệt danh "Messi Indonesia" - Andik Vermansyah buộc phải rời sân vào phút thứ 19 vì chấn thương. Trước sự tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ Thái Lan, trong khi hàng công chơi chưa thực sự thăng hoa thì hàng thủ trở thành điểm tựa vững chắc cho đội chủ nhà. 30 phút trôi qua, cả hai đội vẫn chưa có được bàn thắng nào. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, trong tình huống tràn về khung thành Indonesia, từ phía cánh phải, Bunmathan chuyền bóng bổng vào khu vực cấm địa, tiền đạo Dangda nhanh chóng băng xuống bay lên đánh đầu đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Indonesia. Sau bàn thắng khai thông thế trận, các cầu thủ đội khách còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành Indonesia, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước vào hiệp 2, mặc dù bị dẫn trước nhưng các học trò của HLV Alfred Riedl vẫn không nao núng. Hàng phòng ngự Indonesia tỏ ra bình tĩnh trước những màn phối hợp tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Thái Lan. Tinh thần chiến đấu quả cảm và mọi nỗ lực của các cầu thủ Indonesia được đền đáp. Từ một tình huống tràn lên tấn công, Rizki Pora tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng chạm lưng cầu thủ Tristan Do của Thái Lan khiến bóng đổi hướng bay vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Kawin. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau tình huống ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1, các học trò của HLV Alfred Riedl đã gây "sốc" với đối thủ Thái Lan với màn nâng tỷ số lên 2-1 từ cú đánh đầu ghi bàn của trung vệ Pranata. Mặc dù nỗ lực "gia cố" hàng công vào những phút sau đó, nhưng đội tuyển Thái Lan đành chấp nhận thua cuộc trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

Đánh bại Thái Lan ở chung kết lượt đi, đội bóng xứ vạn đảo đã có động lực cho trận chung kết lượt về sắp tới.

AN CHI

Chia sẻ bài viết