07/09/2016 - 20:54

Có còn là thể thao “vua”?

Bóng đá luôn được xem là môn thể thao "vua", với lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng, bóng đá Việt đang mất dần khán giả khi giải đấu chuyên nghiệp sau gần 16 mùa giải vẫn bộc lộ nhiều vấn đề rất cũ nhưng tinh vi hơn, không giải quyết được.

Pha bắt bóng ngớ ngẩn của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) trong trận cầu cực kỳ quan trọng của đội bóng đang đua vô địch, trên sân Thanh Hóa hồi cuối tuần rồi, làm người ta nhớ lại cú đá bóng phản lưới nhà "lịch sử" của Lã Xuân Thắng - trung vệ đội Công an Hà Nội năm 1997. Sau trận đấu đó, Lã Xuân Thắng còn có phát ngôn được coi là "bất hủ": "Tôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu". Sự vụ được vạch trần sau đó là do mua bán độ và Lã Xuân Thắng bị treo giò vĩnh viễn. Còn những vụ việc gần đây gây chú ý của dư luận, cầu thủ thường có những phát biểu thông minh hơn, đại loại là do chuyên môn hoặc kỹ thuật, hay bất ngờ... Thủ môn Tuấn Linh cũng nhận trách nhiệm về mình là chủ quan dẫn tới sai sót, khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng. Tuy nhiên, cách HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh phát biểu về tình huống này rằng: "Đó là tai nạn đáng tiếc của Tuấn Linh", thì có thể khiến người ta suy nghĩ về một "màn kịch" vừa được diễn trên sân cỏ. Bởi với đội bóng khao khát vô địch, khó thể chấp nhận một sai sót thô thiển trong trận cầu quan trọng như vậy.

 

Khán giả trên khán đài B trong trận bóng rổ chuyên nghiệp... và một góc khán đài B sân Cần Thơ trong trận XSKT Cần Thơ gặp Hải Phòng vòng 23. Ảnh: Nguyễn Minh  

Không phải ngẫu nhiên mà sau trận hòa giữa đội bóng vùng đất mỏ với Thanh Hóa, báo giới cho rằng đang có sự phân chia giải giữa Hà Nội T&T với Than Quảng Ninh. Sau lượt trận 24, Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T và Hải Phòng đều có 44 điểm, nhưng Hà Nội T&T đã tạm dẫn đầu nhờ chỉ số phụ. Về lý thuyết, Hải Phòng có lịch thi đấu nhẹ hơn khi 2 đối thủ còn lại là Long An và Sông Lam Nghệ An, nhưng đội bóng thành phố cảng khó có cơ hội đăng quang ngay cả khi đồng điểm lúc về đích. Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T trên sân Cẩm Phả ở vòng 25 cuối tuần này sẽ định đoạt chủ nhân của ngôi vô địch. Ngay bây giờ có thể đoán được chiếc Cúp quốc gia thuộc về ai, dù trận chung kết chỉ diễn ra sau khi V.League 2016 kết thúc.

Lại thêm trọng tài ở V.League mùa giải nào cũng "xảy ra chuyện" khiến người hâm mộ ngày càng mất niềm tin. Mới đây nhất, trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu bị đình chỉ nhiệm vụ vì đã từ chối bàn thắng hợp lệ của QNK Quảng Nam trong trận đấu với Hải Phòng tuần rồi. Trước đó là rất nhiều những vụ việc trọng tài bị phản ứng, dẫn tới Ban tổ chức phải thuê "vua áo đen" nước ngoài để bắt những trận cầu quan trọng.

Khán đài các sân bóng đá dần thưa thớt không phải vì khán giả hết yêu thể thao. Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vừa được khởi động cách đây hơn tháng, đang thu hút sự chú ý của giới trẻ. Cách thức tổ chức và thái độ thi đấu hết mình của cầu thủ trên sân tạo được cảm tình với người xem. Mỗi trận đấu bóng rổ trong nhà thi đấu đa năng Cần Thơ thu hút hơn 1.000 người, cổ vũ sôi động, trong khi các trận bóng đá V.League ở sân Cần Thơ và nhiều sân khác, khán đài lưa thưa.

Với những gì đang diễn ra, môn thể thao "vua" có thể mất vị thế, không phải vì sự cạnh tranh của môn khác mà chính vì khán giả đã ngán xem kịch trên sân bóng.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết