14/09/2009 - 20:40

Cô bé lớp 5 và ý tưởng “Thành phố trên không”

* CHẤN HƯNG 

Hứa Thu Hiền với mô hình
“Thành phố trên không”.

Hứa Thu Hiền, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 2 phường Thới An (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vừa tham dự và đạt giải khuyến khích cuộc thi ý tưởng trẻ thơ năm 2009. Ý tưởng ngộ nghĩnh của Thu Hiền xuất phát từ thực trạng ô nhiễm môi trường đã và đang đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người. Mong muốn cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn, nên em đã tưởng tượng và đã vẽ nên bức tranh “Thành phố trên không” - một thành phố hiện đại mà ở nơi đó, môi trường và điều kiện sống của con người khá lý tưởng, với không khí trong lành, không bị ô nhiễm...

* Từ tranh vẽ...

Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ năm 2009 dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, do Công ty Honda phối hợp với Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, huy động các em từ 6-11 tuổi tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Với chủ đề “ý tưởng chuyển động”, các em sẽ tự do vẽ tranh thể hiện ý tưởng, ước mơ của mình về thế giới xung quanh.

Vốn rất thích vẽ tranh, nên ngay sau khi cuộc thi phát động, Thu Hiền mạnh dạn đăng ký tham gia. Sau nhiều ngày đắn đo, suy nghĩ Thu Hiền đã bắt tay vào việc phác thảo bản vẽ, chỉnh sửa từng đường nét để hoàn tất tác phẩm, với tên gọi là “Thành phố trên không”. Các chi tiết trong bức tranh được Thu Hiền thể hiện rất sinh động. Con người sống và làm việc ở một đô thị sầm uất, với các dãy nhà cao tầng, sân bay, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... Và, điểm đặc biệt ở “Thành phố trên không” này, môi trường sống của con người khá lý tưởng, nhiều tán cây cổ thụ nằm xen kẽ trong lòng thành phố, làm cho không khí trở nên trong lành, không bị ô nhiễm. Với ý tưởng độc đáo, tất cả được Thu Hiền thể hiện trên bề mặt giấy A4, bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa, như cháy bỏng niềm mơ ước hồn nhiên tuổi thơ.

“... Ngày nay, môi trường xung quanh bị ô nhiễm, phần lớn do chính con người gây ra. Hằng ngày, nhà máy ở các khu công nghiệp, chế xuất thải ra vô vàn khói bụi; con người thì xả rác bừa bãi xuống các dòng sông hoặc trên đường phố. Mặt khác, các khu rừng rậm tự nhiên cũng dần bị phá hủy, bởi sự khai thác không hợp lý... Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì mọi sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt”. Với ý nghĩ đó và mong muốn cuộc sống trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, Thu Hiền đã hình thành ý tưởng về một “Thành phố trên không” qua những nét vẽ đơn giản để tham dự cuộc thi.

Vượt qua hơn 26.000 tác phẩm của các bạn nhỏ từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, “Thành phố trên không” là 1 trong 60 bức tranh có ý tưởng tốt nhất được chọn vào vòng 2 (thi làm mô hình và thuyết trình lần 1) và là 1 trong 30 mô hình xuất sắc lọt vào vòng 3 (thi thuyết trình lần 2 và trao giải). Thu Hiền bày tỏ cảm xúc: “Lúc đó, tâm trạng em vui mừng khó tả, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Thú thật, từ trước đến giờ, em chưa hề biết mô hình là như thế nào cả. Tưởng chừng em sẽ bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của cha mẹ, sau nhiều ngày mày mò thì mô hình của em cũng hoàn tất, kịp thời gian dự thi”.

Càng bất ngờ hơn, mô hình “Thành phố trên không” của Thu Hiền là 1 trong 30 mô hình được Ban tổ chức chọn vào thi vòng 3, tranh tài cùng nhiều ý tưởng khá độc đáo khác, như: Xích lô tái chế giấy vụn (Lê Thanh Lê, lớp 3, Trường Khương Thượng, TP Hà Nội); Hệ thống điện thoại công cộng quyên góp giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, mồ côi (Nguyễn Mai Trân, lớp 3, Trường Kim Đồng, tỉnh Đồng Nai); Máy và rừng xanh (Nguyễn Công Quyền, lớp 2, Trường Tô Hiệu, tỉnh Hải Dương); Cầu chống kẹt xe (Phạm Bá Duy, lớp 5, Trường Khánh Hội B, TP Hồ Chí Minh); Nhà máy điện trên mây (Lê Đức Tùng, lớp 5, Trường Uy Nỗ, TP Hà Nội); Máy điện nhờ hoạt động của các bạn học sinh (Nguyễn Đoàn Huỳnh Ngọc, lớp 5, Trường Võ Thị Sáu, tỉnh Đắk Lắk)...

* ... Đến mô hình

Hôm chúng tôi đến nhà cũng là lúc Thu Hiền cùng cha, anh Hứa Minh Phúc đi ra Hà Nội dự thi vòng 3 vừa về được mấy hôm. Mô hình “Thành phố trên không” được Thu Hiền cất giữ cẩn thận, xem như kỷ vật thời thơ ấu. Biết ý định của chúng tôi, Thu Hiền khệ nệ mang mô hình ra cho chúng tôi xem.

Rất kỳ công, mô hình được làm bằng những vật liệu đơn giản như: mũ, xốp, giấy cứng, keo dán... và có bố cục chặt chẽ, gồm 3 phần: Phần 1 là thành phố (gồm các công trình và hạng mục như: trường học, bệnh viện, sân bay, nhà cao tầng, trung tâm thành phố, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, đường sá, cây xanh, con người...); phần 2 là robot (2 cánh tay; động cơ phản lực được làm bằng ống chai nước suối cắt ra dán vào robot, phát ra ánh sáng; 4 chân robot được kết nối dây chì để các chân gắn liền với robot, thực hiện các cử động như dang ra hay xếp lại và sau cùng là sợi dây gân để điều khiển mô hình); phần 3 là các hình ảnh không gian bên ngoài, như: mặt trời, máy bay, mây, núi, trái đất, động vật, cây rừng, biển...

Để có được mô hình “Thành phố trên không” phỏng theo bức tranh hoàn chỉnh, Thu Hiền gặp rất nhiều khó khăn từ việc chọn vật liệu đến cách thức làm sao để mô hình chuyển động, theo yêu cầu do Ban tổ chức đề ra. Thu Hiền tâm sự: “Vẽ tranh thì dễ, còn làm mô hình đối với em thì quá khó. Mọi thứ đều ngỡ ngàng, từ khâu chọn vật liệu, đo kích thước, cắt từng chi tiết, đến việc vận hành robot. Nhưng nhờ sự động viên, khích lệ tinh thần của mẹ và sự trợ giúp nhiệt tình của cha, đã giúp em vượt qua khó khăn, đưa tác phẩm vào vòng 3 tranh tài cùng các ý tưởng ngộ nghĩnh của các bạn khác”.

Đồng hành và cùng chia sẻ khó khăn với con gái Thu Hiền trong quá trình làm mô hình, trong khoảng thời gian này, anh Phúc tạm gác chuyện buôn bán của gia đình (giao ga, giao nước bình) để dành thời gian cùng con gái nghiên cứu, mày mò, chọn vật liệu, đo vẽ, cắt dán, ráp mô hình. Anh Phúc cho biết: “Thấy con rất đam mê, nên tôi phụ giúp để thử sức, năng lực của con mình đến đâu. Tất cả các chi tiết của mô hình, hai cha con tôi phải làm đi làm lại, chỉnh sửa rất nhiều lần. Cái khó nhất của mô hình là chi tiết 4 chân robot”. Theo dự tính ban đầu của hai cha con anh Phúc, hai tay và 4 chân robot sẽ làm cứng nhắc, không cử động. Thế nhưng, trong quá trình làm, họ đã nảy sinh ra ý tưởng làm cho chúng liên tục cử động, giống như một robot thực sự đang mang cả thành phố trên người. Không những thế, điểm hấp dẫn của mô hình “Thành phố trên không” được gắn tua - bin, làm cho động cơ phản lực phát ra ánh sáng khi điều khiển mô hình.

Thế nhưng, trong quá trình vận chuyển đưa mô hình đi dự thi, Thu Hiền cũng gặp không ít khó khăn. Anh Phúc cho biết: “Trên đường đưa mô hình đi dự thi, cha con tôi quên cả việc chăm sóc bản thân mà luôn giữ nó suốt bên mình, không rời xa. Do khá cồng kềnh, mặc dù được đóng thùng cẩn thận, nhưng khi đến nơi dự thi thì mô hình bị hư, móp méo vài chi tiết, phải chỉnh sửa lại đến giờ dự thi mới xong...”.

* Con ngoan trò giỏi

Là chị cả trong gia đình gồm 2 chị em, từ nhỏ Thu Hiền đã nhận thức được sự vất vả mưu sinh hằng ngày của cha mẹ, trong việc kiếm thu nhập, lo cho cuộc sống. Vì thế, em không ngừng phấn đấu, học tập tốt để không làm buồn lòng cha mẹ. Ngoài giờ đến trường, em thường phụ giúp mẹ làm những công chuyện lặt vặt trong nhà lúc rảnh rỗi. Là học sinh giỏi, xuất sắc của trường trong năm năm liền, Thu Hiền chia sẻ kinh nghiệm: “Đi học về, em tranh thủ xem lại bài vở vừa học trên lớp, chỗ nào không hiểu, ngày hôm sau vô lớp em hỏi bạn bè, thầy cô. Đặc biệt là em luôn tuân thủ thời gian biểu do chính em đặt ra cho mỗi ngày, mỗi tuần. Bên cạnh đó, em cũng dành một khoảng thời gian hợp lý để vui chơi, giải trí. Và chương trình mà em thích nhất đó là ca nhạc, em yêu khoa học...”.

Không chỉ học tốt, Thu Hiền rất vui vẻ, hoạt bát và là một học sinh tích cực tham gia các phong trào văn thể, do nhà trường tổ chức. Anh Phúc cho biết: “Từ nhỏ, Thu Hiền rất thích ca hát và vẽ tranh, nhất là những cảnh vật, cây cối, con người trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Hình ảnh rất sống động, cháu thường gởi gắm mơ ước của mình qua mỗi bức tranh. Vợ chồng tôi thì ít học nên chỉ biết động viên, khích lệ tinh thần để vun đắp niềm mơ ước cho con”. Năm 2009, Thu Hiền đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi như: thi vẽ tranh, thi vở sạch chữ đẹp, thi học sinh giỏi cấp quận... Điều đáng quý ở Thu Hiền như nhận xét của thầy Lê Kim Ngoan, giáo viên chủ nhiệm Thu Hiền: “Thu Hiền không chỉ là con ngoan, trò giỏi, biết kính trọng ông bà, biết vâng lời cha mẹ mà còn sống hòa đồng, gần gũi hay giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh”.

* * * *

Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ năm 2009 đã kết thúc, “Thành phố trên không” của Thu Hiền đạt giải khuyến khích. Dù không đạt giải cao, nhưng Thu Hiền rất hạnh phúc, vì đã có khoảng thời gian trải nghiệm, nỗ lực trên con đường chinh phục ước mơ trở thành hiện thực, tham gia vào những phát minh tí hon, khởi đầu cho những ý tưởng sáng tạo sau này.

Chia sẻ bài viết