Kết thúc mùa giải 2013, bóng đá Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề như việc CLB bỏ giải, trọng tài dính nghi án nhận tiền, nội bộ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) bất đồng
Tuy nhiên, có một vấn đề không mới nhưng rất nhiều đội bóng đang gặp phải là dù có nhiều tiền hay thiếu tiền đều thất bại

Bóng đá địa phương cần được chăm bồi từ các tuyến lứa tuổi. Trong ảnh là trận đấu ở vòng loại giải U-21 Báo Thanh Niên diễn ra tại Kiên Giang.
1. Việc Xi măng Xuân Thành Sài Gòn nghỉ chơi ở mùa giải vừa qua là dấu mốc đáng buồn với bóng đá TP Hồ Chí Minh khi trở thành “vùng trắng” ở V-League. Đã từng có thời kỳ vàng son với 3 đội bóng tranh tài ở giải vô địch quốc gia là Hải Quan, Cảng Sài Gòn và Công an TPHCM nhưng bóng đá thành phố này đã trượt dài khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Đội Hải Quan giải tán, Cảng Sài Gòn và Công an TPHCM chuyển giao cho các đơn vị kinh tế là Thép miền Nam và Ngân hàng Đông Á. Tồn tại không được bao lâu thì các đội bóng này cũng giải tán hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp khác. Trước mùa giải 2013, khi Navibank Sài Gòn tan rã cũng là lúc người ta nhắc đến từ “vùng trắng” đối với bóng đá TPHCM, dù vẫn còn Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đóng đô tại Trung tâm Thành Long. Tiếng là đội bóng của TPHCM, nhưng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn chỉ được ông bầu Nguyễn Đức Thụy mang đến từ một địa phương khác rồi khoác lên cái tên Sài Gòn nghe cho “có vẻ địa phương”. TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có không ít tập đoàn kinh tế lớn, lại là nơi giàu truyền thống bóng đá, nhưng giờ vắng bóng ở V-League.
2. Đội bóng Kienlongbank Kiên Giang ở vùng Tây Nam của Tổ quốc lên hạng V-League qua 2 mùa giải, sau đó phải chịu cảnh nợ nần chồng chất
Hầu hết lực lượng của Kienlongbank Kiên Giang đều là “lính đánh thuê”, được HLV Lai Hồng Vân chiêu mộ từ tứ xứ. Đội bóng chơi ở V-League nhưng khán giả vẫn không lắp đầy sân Rạch Giá mỗi chiều cuối tuần. Trụ lại ở V-League sau khi kết thúc mùa giải 2013, nhưng tương lai của đội bóng xứ biển miền Tây chưa biết ra sao, khi lực lượng đang tan đàn, xẻ nghé vì cầu thủ đã hết hạn hợp đồng mà tiền lót tay đầu mùa giải vẫn còn thiếu.
* * *
Nghệ An, Đồng Tháp, Thanh Hóa
không thể so sánh với TPHCM về tiềm lực kinh tế, nhưng bóng đá của các địa phương này lại thu hút khán giả, bởi họ có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Kiên Giang thiếu lực lượng địa phương lại không mạnh về tài chính, nên “cái chết” của đội bóng này đã được dự báo trước. TPHCM chấp nhận vắng mặt ở V-League một vài mùa giải để làm lại từ đầu bằng việc thành lập Trung tâm đào tạo tài năng bóng đá PVF.
Thực tế trên cho thấy tiền chưa hẳn là yếu tố quyết định làm nên nền bóng đá phát triển.
Nguyễn Minh