Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ đã chỉ đạo ngành giáo dục, Hội Khuyến học (HKH) và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện tập trung thực hiện công tác khuyến học- khuyến tài; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, làm nền tảng xây dựng xã hội học tập trên toàn huyện...
 |
|
Đồng chí Nguyễn Minh Toại, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, trao học bổng cho học sinh nghèo
hiếu học trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Ảnh: X.ĐÀO |
Huyện Cờ Đỏ là địa bàn ở cách xa trung tâm thành phố, đời sống người dân, nhất là đồng bào người dân tộc Khmer, còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, ngay sau khi chia tách, thành lập huyện Cờ Đỏ, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục quan tâm, có giải pháp hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không để các em vì nghèo mà bỏ học. Thực hiện chỉ đạo này, Phòng Giáo dục huyện Cờ Đỏ đã yêu cầu các trường rà soát, nắm lại hoàn cảnh gia đình và tình hình học tập của từng học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường và HKH cũng tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tập, sách, quần áo, phương tiện đến trường, học bổng... để kịp thời hỗ trợ các em. Để “tiếp sức” cho ngành giáo dục và HKH thực hiện nhiệm vụ này, Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng đồng lòng “lo” cho giáo dục...
Hai năm qua, Huyện đoàn, UBMTTQ Việt Nam huyện Cờ Đỏ đã vận động xây dựng 7 căn nhà cho học sinh, sinh viên nghèo trong huyện. Tề tựu trong căn nhà mới được xây dựng tươm tất, niềm vui vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt của các thành viên gia đình em Nguyễn Thị Thúy Oanh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng (xã Thới Hưng). Theo các cán bộ Huyện đoàn Cờ Đỏ, cả gia đình Oanh sống chủ yếu từ tiền công làm thuê của cha mẹ nên cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà của Oanh đã nhiều năm không có tiền tu bổ, nên đã xiêu vẹo, muốn sập. Hoàn cảnh gia đình đã phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng và việc học của Oanh - cô con gái lớn. Biết hoàn cảnh của Thúy Oanh, nên Đoàn trường Trần Ngọc Hoằng đã giới thiệu trường hợp của em cho Huyện đoàn xem xét hỗ trợ để xây dựng lại căn nhà, trị giá gần 40 triệu đồng. Ngoài 7 căn nhà đã được triển khai xây dựng, Huyện đoàn Cờ Đỏ đang chuẩn bị khởi công xây dựng thêm 2 căn nhà nữa, cũng dành cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện.
Mới đây, ngày 19-5-2011, Báo Cần Thơ phối hợp với Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã tổ chức trao tặng 35 xe đạp cho các học sinh nghèo, hiếu học ở huyện Cờ Đỏ. Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu từ 19 giờ, nhưng mới hơn 16 giờ chiều nhiều phụ huynh đã chở con đến chờ. Phụ huynh người nào cũng phấn khởi, nụ cười luôn nở trên môi. Còn các cháu học sinh thì háo hức ra mặt, thỉnh thoảng lại chạy vào bên trong trụ sở UBND thị trấn để ngắm nghía những chiếc xe đạp sáng choang đang dựng ngay hàng thẳng lối. Chị Thị Na, nhà ở ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng vừa chải tóc cho con gái Thạch Thị Thảo, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Đông Thắng, vừa nói: “Nghe trường thông báo cháu được tặng chiếc xe đạp, tôi mừng lắm. Bữa nay, tôi tranh thủ về sớm chở cháu đi nhận xe”. Với nhiều người, chiếc xe đạp không có giá trị lớn nhưng với gia đình chị Na nó là một gia tài. Trong cuộc trò chuyện với chị, tôi thấy rõ niềm tự hào của một người mẹ có con chăm ngoan, học giỏi: nào là cháu Thảo mới đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố; Thảo rất ngoan, ngoài giờ học cháu còn quán xuyến việc nhà, trông em để cha mẹ đi làm thuê... Chị Thị Na chia sẻ: “Hổm rày tôi đang lo vì năm tới cháu Thảo lên lớp 6, phải ra thị trấn Cờ Đỏ học, trong khi nhà tôi cách thị trấn tới 8km thì làm sao cháu đi bộ nổi. Hai vợ chồng bàn với nhau sẽ vay 1 triệu đồng để mua chiếc xe đạp mới cho cháu đi học. Nhưng vay rồi thì không biết bao giờ mới trả cho người ta, vì vợ chồng tôi làm thuê suốt ngày cũng chỉ đủ tiền cơm gạo cho mấy đứa nhỏ. Bởi vậy khi nghe nói cháu được Báo Cần Thơ tặng xe đạp, tôi mừng không ngủ được”.
Không riêng chị Thị Na, rất nhiều cha mẹ học sinh có mặt tại buổi trao xe đạp hôm ấy đã không giấu được sự xúc động, không chỉ vì từ nay con em họ sẽ được đến trường thuận tiện hơn và còn vì sự quan tâm của xã hội đối với các cháu. Phụ huynh của em Kiều Thị Thảo Hiền, học sinh lớp 11B5, Trường THPT Hà Huy Giáp, kể: Nhà Thảo Hiền cách trường 12km, không ruộng đất, sống chủ yếu từ tiền làm thuê của người cha. Ngay từ khi Hiền vào lớp 10, gia đình đã có kế hoạch sẽ cố gắng tiết kiệm để mua một chiếc xe mới cho Hiền, nhưng đã sắp hết năm lớp 11, mà gia đình vẫn chưa sắm nổi. Nhận xe, Thảo Hiền bộc bạch: “Được các cô chú tặng xe đạp mới em thấy vui và hạnh phúc lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng, sự quan tâm của các cô chú đối với mình”.
Theo ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hơn 2 năm qua, huyện Cờ Đỏ đã vận động gần 4 tỉ đồng để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo trong toàn huyện. Ông Nghị phấn khởi cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được thông báo của một đơn vị sẽ tặng 300 cặp da và hàng ngàn bộ quần áo mới cho học sinh. Món quà này sẽ được huyện xét trao cho các em học sinh nghèo, nhằm chia sẻ cùng gia đình các em phần nào khó khăn, giúp các em chuẩn bị để bước vào năm học 2011-2012 thật tốt”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Minh Toại, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: “Huyện ủy đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan xúc tiến hoàn thành kế hoạch xây dựng Quỹ học bổng Hà Huy Giáp để vận động các mạnh thường quân, các đơn vị hỗ trợ đóng góp chăm lo cho học sinh, sinh viên huyện Cờ Đỏ. Dự kiến quỹ học bổng Hà Huy Giáp sẽ ra mắt vào ngày 2-9-2011. Tôi tin rằng quỹ học bổng Hà Huy Giáp ra đời sẽ vận động ngày càng nhiều các đơn vị, cá nhân tích cực hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo, giúp các em vững bước đến trường”.
HÀ THANH