Trận tranh hạng ba World Cup 2014 là cuộc so tài đỉnh cao giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất thế giới là châu Âu và Nam Mỹ. Hai đội bóng dừng bước ở vòng bán kết giờ phải căng sức ra đá để giành lấy tấm huy chương “đồng” vốn không phải là mục tiêu cuối cùng đối với họ. Chủ nhà Brazil được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trước khi giải diễn ra; còn Hà Lan đến với giải lần này rất hy vọng đổi màu tấm huy chương bạc của World Cup lần trước.
 |
|
Thiếu vắng Neymar (nằm sân vì chấn thương) là mất mát lớn của Brazil. Ảnh: Getty |
“Vũ điệu Samba” Brazil đã thảm bại trước những “cỗ xe tăng” Đức ở trận bán kết thứ nhất World Cup 2014. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi nhất ở vòng chung kết World Cup lần này, với tỉ số còn hơn một ván tennis: 7-1. Liệu sau cú ngã đau này, “vũ điệu Samba” còn đủ khả năng trổi dậy để giành một chiến thắng trước tuyển Hà Lan, đáp lại phần nào kỳ vọng của người hâm mộ? Chiến thắng trước tuyển Hà Lan sẽ cứu vớt danh dự cho đội chủ nhà World Cup 2014. Thiếu vắng cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự là Thiago Silva, tuyển Brazil đã chơi như mơ ngủ trước tuyển Đức, để rồi phải nhận 5 bàn thua chóng vánh chỉ trong vòng 18 phút (từ phút 11 đến 29) của hiệp đấu thứ nhất. Trong hiệp 2, Brazil cố gắng gia tăng sức ép tìm bàn gỡ, nhưng trong một ngày thiếu vắng chân sút nổi bật nhất của họ là Neymar, Brazil đành “phơi áo”. Trong trận gặp Hà Lan vào rạng sáng mai, Thiago Silva sẽ trở lại và hàng thủ Brazil sẽ vững chãi hơn. Tuy nhiên, ghi bàn đang là vấn đề nan giải của thầy trò HLV Scolari khi Neymar vẫn không có mặt trong trận đấu này.
 |
|
Van Persie và các đồng đội sẽ chơi cống hiến trong trận đấu cuối cùng của Hà Lan ở World Cup lần này. Ảnh: EPA |
“Cơn lốc da cam” là một trong những đội bóng mạnh của thế giới nhưng phòng truyền thống của họ vẫn còn thiếu chiếc cúp vô địch thế giới. Tại World Cup 2010, Hà Lan đã đi đến trận chung kết nhưng lại để thua tức tưởi trước Tây Ban Nha. Còn lần World Cup này, họ phải dừng bước trước tuyển Argentina sau loạt “đấu súng” cân não. Để thua ở bán kết khi mà mục tiêu của tuyển Hà Lan là lên ngôi tại giải lần này nên thầy trò HLV Van Gaal đã không còn mặn mà với tấm huy chương đồng nữa. Tuy nhiên, hàng công Hà Lan vẫn còn động lực thi đấu mạnh mẽ bởi bộ 3 Sneijder- Robben- Van Persie có thể sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau khi World Cup 2014 kết thúc. Mặt khác, tại vòng chung kết năm nay, tuyển Hà Lan luôn thi đấu cống hiến. Họ đã ghi đến 12 bàn thắng trong những phút thi đấu chính thức (không tính những trận phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m). Điều này hứa hẹn “cơn lốc da cam” sẽ “nổi cuồng phong” trong trận đấu sáng mai. Vấn đề thể lực của các cầu thủ Hà Lan đang là nỗi lo bởi Van Persie và các đồng đội đã vắt kiệt sức sau khi phải “cày ải” 120 phút thi đấu ở trận tứ kết gặp Costa Rica và trận bán kết với Argentina. Ngoài ra, các cầu thủ Hà Lan có thời gian nghỉ ít hơn một ngày so với người Brazil.
Dự đoán: Hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và Brazil thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu.
HỒNG PHÚC