26/06/2010 - 10:19

Chú mèo vượt hơn 3.000 km đi tìm chủ

Khi chuẩn bị dời nhà, bà Ravila Hairova ở Gulistan (Uzbekistan) nghĩ rằng con mèo cưng của mình sẽ không thích ứng với cuộc sống mới, nên gửi nó cho hàng xóm chăm sóc. Bà còn để lại một chiếc ghế, tấm nệm và chén đựng thức ăn mà nó thích nhất. Nhưng thật bất ngờ, đúng 2 năm sau khi chuyển đến Liska (Nga) sinh sống, Ravila chợt phát hiện con mèo cưng khi xưa ngồi đợi bà trước cửa căn nhà mới, trong bộ dạng ốm đói, dơ bẩn và đầy thương tích.

“Tôi biết nó biến khỏi nhà hàng xóm chỉ vài ngày sau khi tôi ra đi. Dù rất buồn nhưng tôi chẳng có tin tức gì về nó”, Ravila nhớ lại. Bà thú thiệt là không biết nó đã làm cách nào để vượt quãng đường hơn 3.200 km để tới đây. “Dường như nó đã dùng hết 9 cái mạng của mình để đến với chúng tôi”, Lev Kondratyev, chồng của Ravila, bông đùa.

HẠNH NGUYÊN (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết