ĐẶNG HOÀNG THÁM
Đã quá nửa đời lưu lạc phương xa
Chiều xuân nghe da diết nhớ quê nhà
Lối cũ đường xưa dòng sông thơ ấu
Đêm giao thừa thơm mùi khói bánh chưng!
Ta vẫn mong về cho kịp mùa xuân
Cho mẹ ta không còn trông ngóng
Thương cha vẫn cày sâu cuốc bẫm
Cây lúa trên đồng mặn giọt mồ hôi!
Nhớ bóng mẹ ta chiều ba mươi Tết
Mâm cỗ trên bàn hương đốt tàn tro
Cô hàng xóm bên nhà nhìn ra ngõ
Mong ai về khi trời đã chớm xuân!
Chiều nay
ta về ôm chầm lấy mẹ
Ngồi bên cha ấm áp một tách trà!
Chạnh nhớ người xưa ta hỏi mẹ?
Mẹ thoáng trả lời: cô ấy đã đi xa