Tuyển Bỉ với nhiều ngôi sao trong đội hình đã sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 và chơi bùng nổ trong hiệp 2, ghi thêm 3 bàn nữa do Batshuayi, Hazard và Carrasco lập công. Với kết quả chung cuộc 4-0, “Qủy đỏ” xứng đáng bước tiếp vào vòng tứ kết, gặp Xứ Wales.
Sau tiếng còi khai cuộc, Bỉ tràn lên tấn công, tạo ra được một số tình huống nguy hiểm ở những phút đầu trận. Đáng chú ý là cú sút xa vọt xà của De Bruyne ở phút thứ 5. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Lukaku tung cú sút cận thành nhưng tiếc là thủ thành Kiraly của Hungary đã kịp thời khép góc, hóa giải thành công. Sau hai tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, thì đội chơi hay hơn- tuyển Bỉ cũng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10. Xuất phát từ pha đá phạt chếch bên cánh trái của De Bruyne, Alderweireld bật cao đánh đầu, không cho thủ thành Kiraly có cơ hội cản phá, 1-0 cho tuyển Bỉ.
Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Hungary cố gắng dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những đường lên bóng của Hungary vấp phải hàng tiền vệ thi đấu hiệu quả của tuyển Bỉ gồm Witsel, Nainggolan, De Bruyne... Chơi bế tắc, các cầu thủ Hungary phải chọn giải pháp sút xa và có được một vài tình huống nguy hiểm. Tiếc là những cú sút xa của Dzsudzsak, Lovrencsics, bóng đi không trúng đích hoặc bị thủ thành Courtois của Bỉ cản phá thành công. Trong khi đó, bên phía tuyển Bỉ, tiền vệ De Bruyne có ít nhất 3 pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số trận đấu trong thời gian còn lại của hiệp 1. Đáng kể nhất là pha sút phạt của anh đưa bóng bật xà ngang khung thành Hungary ở phút 35. Không có thêm bàn thắng được, hai đội rời sân sau hiệp đấu thứ nhất với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Bỉ.
 |
|
Alderweireld ăn mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho tuyển Bỉ trong hiệp 1. ảnh: AFP/Getty |
 |
|
Batshuayi có pha đệm bóng cận thành dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. ảnh: Getty |
 |
|
Hazard tung cú sút nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. ảnh: Getty |
 |
|
Các cầu thủ Hungary thất thần sau khi trận đấu kết thúc, họ phải rời cuộc chơi tại EURO lần này với một trận thua đậm. ảnh: Getty |
Bước vào hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn, tốc độ được đẩy lên cao, nhiều tình huống nguy hiểm cũng được hai bên tạo ra. Phút 46, Hazard của Bỉ tung cú sút căng trong vòng cấm, thủ thành Kiraly phải vất vả cản phá. Phút 54, Hungary đáp trả khi Szalai bật cao đánh đầu cận thành, bóng đi vọt xà. Phút 66, Pinter tung cú sút trước vòng cấm, bóng trúng chân hậu vệ tuyển Bỉ đổi hướng, nhưng thủ thành Courtois kịp thời cản phá đưa bóng đi vọt xà. Hungary trong hoàn cảnh không còn gì để mất vùng lên tấn công mạnh mẽ thì phải đón nhận bàn thua thứ 2 đáng tiếc. Phút 78, cầu thủ vừa vào sân thay người Batshuayi có pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường căng ngang của Hazard, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Bỉ. Chỉ 2 phút sau, tuyển Bỉ có đường lên bóng phản công nhanh, sắc bén. Hazard là người xử lý cuối cùng có pha dứt điểm ngay trước vòng cấm, bóng đi sát cột dọc bên phải, không cho thủ thành Kiraly cơ hội cản phá. Tỷ số trận đấu đã là 3-0 và đặt dấu chấm hết cho Hungary. Phút bù giờ thứ nhất, một cầu thủ vào sân thay người khác của Bỉ là Carrasco còn có cơ hội đối mặt và hạ gụt thủ thành Kiraly, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho “Qủy đỏ”.
Bảo Phúc