22/07/2014 - 20:34

Châu Hoàng Tuyết Loan- mạnh mẽ và lạc quan

“Khi khoác lên người chiếc áo của vận động viên (VĐV), tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực thi đấu để đạt thành tích tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó...”- nữ VĐV cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan, đến từ Khánh Hòa, bày tỏ. Với suy nghĩ như thế, Tuyết Loan đã vượt qua bệnh tật để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao. Và tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2014 vừa diễn ra ở Cần Thơ, Tuyết Loan đoạt HCV hạng cân 55 kg.


Khối lượng tạ 102 kg mà Tuyết Loan nâng thành công ở chung kết Hội thao năm nay khiến nhiều người bất ngờ bởi tại Paragames 2014 hồi tháng 4 vừa qua, Tuyết Loan đạt kỷ lục chỉ với mức tạ 101kg. Chia sẻ niềm vui chiến thắng, nữ VĐV 39 tuổi tươi cười: “Thi đấu không chỉ vì tinh thần thể thao “màu cờ sắc áo” mà còn để khẳng định mình... bằng chính đôi tay này”. Ít ai biết rằng Tuyết Loan đang điều trị chấn thương vai. Lúc lên sàn đấu, bả vai phải của chị vẫn còn sưng, đang dán thuốc. Với tinh thần quyết tâm cao, nữ VĐV thực hiện trọn vẹn 3 vòng thi, mặc dù ở lần nâng thứ 2, chị đã đạt mức tạ 102 kg, bỏ xa các đối thủ hơn 50 kg.

 Tuyết Loan nâng thành công mức tạ 102 kg.

12 năm qua, kể từ khi làm quen với cử tạ, VĐV Tuyết Loan không có đối thủ ở hạng cân 55kg tại các giải đấu cấp quốc gia; và chị cũng thường xuyên đoạt huy chương ở các đấu trường châu lục. Nếu như người hâm mộ đã từng biết đến một VĐV Tuyết Loan với đôi chân teo tóp nhưng giàu nghị lực, luôn nỗ lực vượt lên sự nghiệt ngã của số phận thì 5 năm trở lại đây, Tuyết Loan còn được nhắc đến như một điển hình của tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Năm 2010, sau Hội thao Người khuyết tật toàn quốc, Tuyết Loan chuẩn bị tham dự giải Châu Á thì phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm họng. Ban đầu, chị gần như suy sụp vì lo sợ phải kết thúc sự nghiệp thể thao đã kỳ công đeo đuổi. “Khi biết mình mắc bệnh, tôi đau khổ và tuyệt vọng, chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân teo tóp này, thấy rằng mấy chục năm qua mình đã không đầu hàng số phận thì bây giờ phải sống được với bệnh tật”- Tuyết Loan tâm sự.

Tạm gác lại mọi việc, Tuyết Loan điều trị bệnh, nuôi dưỡng trong mình niềm tin và sự lạc quan. Sau 1 năm chống chọi với bệnh tật, sức khỏe chuyển biến tốt, Tuyết Loan xin tập luyện trở lại và đến năm 2012, nữ VĐV đã vượt qua kỳ thi tuyển VĐV đi thi đấu Paralympic 2012. Tại đấu trường Thế vận hội năm đó, Tuyết Loan xếp hạng 5 chung cuộc, hạng cân 52 kg.

Giờ đây, ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, Tuyết Loan cho biết chị mãn nguyện khi nhìn lại bộ sưu tập huy chương của mình. Thành tích cấp quốc gia, Đông Nam Á, châu Á, Paralympic chính là những chiếc huy chương được mang về từ mồ hôi, nước mắt trong những ngày tháng nỗ lực tập luyện, vượt qua nỗi bất hạnh của số phận, bệnh tật. HLV trưởng cử tạ đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ: “Thành tích của Tuyết Loan khiến Ban huấn luyện rất tự hào, bởi vì trở lại sau khi điều trị bệnh, Loan gần như phải làm lại từ đầu. Những nỗ lực của VĐV này rất đáng trân trọng. Ở tuổi gần 40 mà chị vẫn giữ được phong độ ổn định, góp phần làm nên vinh quang cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Tuyết Loan tâm sự, thể thao đã cải thiện cuộc sống của gia đình chị, giúp chị có điều kiện chăm lo cho người mẹ già ốm đau bệnh tật. Nữ VĐV cử tạ duy nhất 3 lần liên tiếp giành quyền tham dự Thế vận hội Người khuyết tật cho biết chị sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu vì niềm đam mê thể thao của chính mình. Sau Hội thao này, Tuyết Loan sẽ tranh tài tại Đại hội thể thao khuyết tật châu Á 2014 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết