21/02/2011 - 21:18

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2011, CHELSEA - COPENHAGEN, RẠNG SÁNG 23-2

"Chàng tí hon" sẽ lấn lướt "gã khổng lồ" ?

Cristian Bolanos (trái) - tay săn bàn lợi hại của Copenhagen. Ảnh: Guardian 

Copenhagen - Chelsea được ví là trận đấu giữa “chàng tí hon David” và “gã khổng lồ Goliath”. Nhưng chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” vì đội bóng đến từ Đan Mạch đang khí thế, trong khi “The Blues” thì chịu áp lực nặng nề...

Copenhagen là đội bóng Đan Mạch đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội ở đấu trường UEFA Champions League. Ở vòng đấu bảng, họ đã gây ấn tượng mạnh khi thắng Panathinaikos, Robin Kazan và nhất là thủ hòa Barcelona. Còn tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch, Copenhagen đang tạm dẫn đầu sau 19 trận, bỏ xa đội thứ nhì tới 19 điểm.

Copenhagen đã thắng Rosenborg - một đội bóng hàng đầu của Na Uy, với tỉ số 5-0 để “lên dây cót tinh thần” trước khi tiếp Chelsea trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của Brian Laudrup - cựu danh thủ bóng đá Đan Mạch, Copenhagen thi đấu đoàn kết, kỷ luật và khá hiệu quả theo đội hình chiến thuật 4-4-2. Đáng chú ý cặp tiền đạo César - N’Doye càn lướt, hiệu quả; tiền vệ cánh trái Jesper Gonkjaer, cựu cầu thủ của Chelsea, phối hợp khá ăn ý với tiền vệ Cristian Bolanos -có lối đá tốc độ cao, vừa ghi 2 bàn thắng vào lưới Rosenborg.

Bất lợi của Copenhagen có chăng ở chỗ họ nghỉ Đông tới 3 tháng (hết tháng 3-2011 mới thi đấu lại). Gặp Chelsea lần này, ban huấn luyện Copenhagen lo nhất là các cầu thủ không duy trì được tốc độ - “vũ khí” từng giúp họ khiến “gã khổng lồ Barcelona” chao đảo ở vòng bảng.

Còn Chelsea thì đang rối bời sau khi bị Everton loại khỏi cúp FA. Chưa hết, “The Blues” bị đánh bật ra khỏi tốp 4 dù vừa được tăng cường hai danh thủ Fernando Torres và David Luiz. Với phong độ đang đi xuống, thầy trò HLV Ancelotti sẽ không dễ dàng. Dứt điểm thiếu hiệu quả đang là điểm yếu nhất của Chelsea khi ở trận gặp Everton vừa qua, Chelsea tạo ra không dưới 10 cơ hội rõ ràng, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. HLV Ancelotti đang có trong tay nhiều tay săn bàn cự phách: Anelka, Drogba, Torres... nhưng hy vọng thật mong manh với phong độ như vậy. Tiền vệ Frank Lampard thận trọng: “Copenhagen đã chơi rất ấn tượng trong mùa giải này, đặc biệt là trận gặp Barcelona. Bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động Parken sẽ truyền thêm sức mạnh cho họ”.

Đội hình Chelsea đắt giá gấp 10 lần đội hình của Copenhagen. Đội bóng Đan Mạch có lợi thế về tinh thần, lối chơi ổn định và được thi đấu trên sân nhà.

Dự đoán: hòa.

L.H.G

Chia sẻ bài viết