25/05/2016 - 20:47

Cầu thủ nhập tịch “ra rìa”

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng nhiều lần tuyên bố sẽ gọi bất cứ cầu thủ nào lên tuyển nếu đáp ứng được yêu cầu, không phân biệt cầu thủ Việt Nam hay nhập tịch. Tuy nhiên, ở đợt tập trung đội ngày 23-5, không có bóng dáng bất cứ cầu thủ gốc ngoại nào.

Trung vệ Lê Văn Phú (phải) của Hải Phòng, có chuyên môn tốt nhưng vẫn không có tên ở đội tuyển.

Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn từng nói: "Chúng ta phải xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh nhất, nhưng vẫn đảm bảo những yếu tố văn hóa, bản sắc. Nếu phù hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch". Được "bật đèn xanh", HLV Nguyễn Hữu Thắng như mở cờ trong bụng: "Khi gọi cầu thủ lên tuyển, tôi chỉ đơn thuần căn cứ vào những tiêu chí chuyên môn cùng khao khát mãnh liệt vì màu cờ sắc áo. Cho nên ai phù hợp với tiêu chí sẽ được gọi, bất kể ngoại binh đã nhập quốc tịch".

Dựa vào những lời hứa hẹn ấy, rất nhiều cầu thủ nhập tịch phấn chấn tinh thần và góp công lớn vào chiến tích của CLB. Đáng kể nhất là chân sút Hoàng Vũ Samson đã ghi 9 bàn thắng cho Hà Nội T&T, hiện dẫn đầu danh sách "dội bom" ở V.League. Tiền đạo gốc Nigeria này có thừa sự khao khát mãnh liệt như nhiều lần anh chia sẻ rằng chỉ mơ ước một lần khoác áo tuyển Việt Nam. Và với 9 năm chơi bóng ở V.League, lập kỷ lục 117 bàn thắng, Hoàng Vũ Samson chắc chắn hơn hẳn Công Vinh sau hơn 13 năm đá V.League, ghi 112 bàn, và mùa giải này sau 10 trận mới có 1 bàn.

Tương tự, đội trưởng Lê Văn Phú có tên khai sinh gốc Ghana là Isifu Ansah từng khoác áo Khánh Hòa trước khi chuyển giao cho Hải Phòng. Trung vệ này là một lá chắn thép của đội bóng đất cảng với con số ấn tượng ở hàng thủ Hải Phòng sau 11 trận chỉ để lọt lưới 5 bàn, ít nhất so với 13 đội bóng khác ở V.League.

Vấn đề còn lại là cách nhìn nhận của HLV Nguyễn Hữu Thắng có phù hợp với lối chơi mà ông đang gầy dựng cho đội tuyển hay không? Ông Thắng đã lý giải một cách nhẹ nhàng, chủ yếu do nhu cầu và thời gian tập trung ngắn ngày: "Các cầu thủ ở đội tuyển hiện nay rất phù hợp với tư tưởng chơi bóng của tôi nên tôi thấy chưa có nhu cầu phải gọi thật nhiều cầu thủ".

"Cánh cửa" chưa kịp mở ra đã đóng lại đối với các cầu thủ nhập tịch luôn có một ước ao khoác trên mình chiếc áo quê hương thứ hai của họ.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết