05/07/2010 - 10:08

Bên lề World Cup

 

* HLV Maradona (ảnh) suýt choảng nhau! Cổ động viên đội tuyển Đức đã chọc tức Maradona đủ kiểu trong và sau trận đấu Argentina - Đức. Tan trận, HLV Maradona nhảy xổ vào chửi nhau với cổ động viên Đức. Nếu cô con gái Dalma không kịp can ngăn, có thể Maradona đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay...

 

* Đòi tước biệt danh của Maradona! Tiền đạo Luis Suarez (ảnh, phải) nói rằng “Bàn tay của Chúa” giờ phải thuộc về anh. Số là Luis Suarez dùng tay phá bóng cứu thua vào phút chót cho Uruguay trong trận tứ kết với Ghana. Bị phạt thẻ đỏ, vắng mặt ở bán kết cũng không khiến Suarez buồn lòng. FIFA thậm chí sẽ xem xét lại hành vi của Suarez để đưa ra mức phạt nghiêm khắc hơn.

 

* Đá tốt nhờ trang phục. Tiền đạo Llorente (ảnh) của đội tuyển Tây Ban Nha tiết lộ bí quyết giúp anh chơi ấn tượng là chiếc áo thi đấu chật sát da. Anh cao 1m95, nói rằng loại trang phục này giúp anh thoải mái khi di chuyển, sút bóng...

 

* “Cỗ máy” ghi bàn Klose (ảnh) tiết lộ bí quyết. Tiền đạo của đội tuyển Đức này nói niềm tin của HLV Joachim Loew là điều quan trọng nhất giúp anh “nhả đạn” liên tục. Từng bị nghi ngờ về phong độ trước thềm World Cup, nhưng 4 lần lập công tại Nam Phi đưa Klose vươn lên thứ 2 trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở World Cup.

ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết