* Dân phe vé tiếp tục thách thức FIFA. Cuộc chiến của FIFA chống giới đầu nậu vé không đạt kết quả đáng kể nào, ngay cả khi một người Nigeria đã bị bắt bỏ tù 3 năm hồi tuần rồi, vì bị phát hiện sở hữu 30 vé trộm mệnh giá 5.000 USD. Nhiều tua du lịch vẫn đổ về Nam Phi nhưng các trận đấu vẫn có nhiều chỗ trống trên khán đài, vì vậy FIFA bị chỉ trích là tự làm khó mình khi việc mua vé chính thức của các công ty du lịch quá khó. Trong ảnh: người hâm mộ chờ mua vé tại một trung tâm của FIFA.
* Kinh doanh World Cup thất vọng. Vòng chung kết bóng đá thế giới lần này không tạo ra sự bùng nổ buôn bán như kỳ vọng của một số chủ bar rượu, và với việc Ý bị loại sớm thì tình hình càng tồi tệ hơn. Một đội bóng được yêu thích khác là Anh cũng không giúp ích nhiều khi Tam Sư chỉ lách được qua khe cửa hẹp để đi tiếp, nên không thu hút được đám đông cổ động viên sẵn sàng “xả láng”. Trong ảnh: Cổ động viên Ý thất vọng vì đội nhà bị loại.
* Cuối cùng FIFA cũng lên tiếng thừa nhận có sai sót gì đó với trái bóng Jabulani tại World Cup lần này, nhưng sẽ không đưa ra hành động nào cho tới sau khi kết thúc giải. Nhiều cầu thủ ví Jabulani với “trái bóng siêu thị”, vì quá khó đoán độ nẩy của bóng, trong khi nó rất dễ bay bổng. Số bàn thắng ở vòng bảng World Cup năm nay giảm 16 bàn so với năm 2006, với 101-117. Tuy nhiên, do lối đá phòng thủ của nhiều đội ở World Cup nên cũng khó xác định giảm bàn thắng là do trái bóng Jabulani.
BÌNH MINH