14/06/2010 - 09:38

Bên lề World Cup

* Vài giờ sau khi cấm các cầu thủ sử dụng Twitter, HLV đội Hà Lan Bert van Marwijk còn thực hiện quy định cấm các cổ động viên Nam Phi thổi kèn vuvuzela (ảnh) trong khu vực tập trung của “Cơn lốc màu da cam”. Ông Marwijk cho rằng trong buổi tập đầu tiên có khoảng 3.000 người tới xem và tiếng vuvuzela quá ồn ào làm ông không thể nghe được gì.

* Tiền vệ Steven Gerrard đang muốn vận động viên chạy nhanh nhất hành tinh người Jamaica Usain Bolt (ảnh) tham gia tập luyện cho các cầu thủ Anh cách chạy nhanh như thế nào. Tuy nhiên, thật buồn là kế hoạch sẽ không bao giờ thành hiện thực. Gerrard nói: “Tôi nghe nói Bolt là cổ động viên bóng đá nhiệt tình và muốn có áo kỷ niệm của tôi. Tôi muốn yêu cầu Bolt tới tham gia một buổi tập của tuyển Anh, nhưng thật thất vọng là không gặp được anh ấy”.

* Mỹ có thể có giải pháp khắc chế đội bóng Tam Sư, nhưng đã không thể đối phó với thú hoang ở Nam Phi. Đội bóng của ông Bob Bradley buộc phải hoãn giờ tập vào hôm 11-6 vì một chú voi rừng ngang nhiên xuất hiện trên đường, chắn bít lối đi của xe buýt chở đội tuyển Mỹ. Cảnh sát đã được điều động để di chuyển chú voi này.

* Mỗi khi đội tuyển Anh tham gia World Cup sẽ có “cơn lũ” bài hát về bóng đá xuất hiện tại xứ sương mù. Năm nay cũng vậy và bài hát được các cổ động viên xem là hay nhất “I chat to my dad/about why he’s so sad” (tạm dịch: “Tôi trò chuyện với cha vì sao ông quá buồn”, nói về việc Anh sẽ đoạt cúp vàng World Cup, đang được truyền đi trên Internet tại http://englandsdream.com/. Bài hát do cô gái tên là Jess (ảnh) sáng tác.

BÌNH MINH (Theo Soccernet, BBC, WSJ)

Chia sẻ bài viết