Lâu nay, nhiều bà con ở ấp Thới Hưng, xã Thới Đông (huyện Cờ Đỏ) luôn sống trong tình trạng bất an và lo lắng, vì bị bọn trộm cắp luôn rình rập.
Bà Nguyễn Thị Mao, 52 tuổi, ở ấp Thới Hưng, bức xúc nói: “Gia đình tôi nuôi khoảng 40 kg cá lóc trong lưới ở mương nhà, định đến Tết này bắt để ăn, ai dè hôm rồi lợi dụng ban đêm gia đình ngủ say, kẻ xấu lẻn vào gom hết cả cá và lưới. Thời gian qua, kẻ xấu lộng hành rất nhiều nhưng chính quyền và công an địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn giúp bà con”. Giữa tháng 12-2008 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ cùng ấp, cũng bị kẻ xấu lợi dụng đêm khuya gia đình ngủ say lẻn vào nhà lấy cắp mô tơ bơm nước và một số đồ dùng, vật dụng của gia đình. Ông Hiếu bức xúc nói: “Kẻ cắp cứ lộng hành như thế này khiến người dân chúng tôi không ăn ngon, ngủ yên. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương và công an có biện pháp để ngăn chặn các kẻ xấu, trả lại bình yên cho cuộc sống người dân”.
Kẻ xấu không chỉ trộm cắp tài sản trong nhà, mà còn trộm cả lúa ngoài ruộng của bà con. Theo nhiều bà con ở ấp Thới Hưng cho biết, cứ đến vụ lúa chín, kẻ xấu trắng trợn cắt trộm lúa của nhiều gia đình ở những cánh đồng xa. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng buổi chập tối, khi bà con từ ruộng về nhà, chúng xuống ruộng cắt trộm lúa đem lên bờ đập gom hạt vào bao, rồi mang đi. Anh Mai Thành Tâm, một người dân ngụ tại ấp Thới Xuyên, có 60 công ruộng ở ấp Thới Hưng, cho biết: “Hai năm nay, năm nào gia đình tôi cũng bị kẻ xấu cắt trộm lúa. Mỗi lần bị mất trộm, chúng tôi đều trình báo với chính quyền và công an xã, nhưng vẫn chưa thấy chính quyền và công an địa phương quan tâm ngăn chặn. Vụ lúa hè thu rồi, đến thời kỳ lúa chín, mỗi đêm tôi phải bỏ ra 60 ngàn đồng thuê 2 người canh gác”. Trường hợp của ông Danh Huệ, nhà ở thị trấn Cờ Đỏ, được cha mẹ cho 1 công ruộng ở ấp Thới Hưng, xã Thới Đông. Vụ lúa đông xuân năm rồi, buổi chiều ông ra kiểm tra thì ruộng lúa vẫn còn nguyên vẹn, sáng hôm sau, ông thuê người đến thu hoạch thì ruộng lúa đã bị “bốc hơi” mất nửa công. Ông Võ Văn Tư, một người dân ở ấp Thới Hưng nhiều lần đã bị kẻ xấu cắt trộm lúa tỏ ra ngao ngán, nói: “Nhà tôi neo người, đến vụ lúa chín, ban đêm tôi không thể đi canh ruộng đành phải chấp nhận cho kẻ xấu cắt trộm thôi”.
Tình trạng trộm cắp lộng hành, từ nhà ra ruộng, trong thời gian qua, nhưng chưa được chính quyền và ngành chức năng của địa phương quan tâm, tìm biện pháp ngăn chặn, trấn áp đã khiến nhiều gia đình ở ấp Thới Hưng và những gia đình có ruộng ở ấp Thới Hưng rất bức xúc và lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Công an xã Thới Đông, cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã bố trí lực lượng xuống bám sát địa bàn phối hợp điều tra, nhưng bước đầu mới chỉ bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản của bà con. Còn đối với kẻ xấu cắt trộm lúa ở ruộng, Công an xã chưa ngăn chặn được, vì lực lượng quá mỏng”.
Chúng tôi nghĩ, nếu chỉ dựa vào lực lượng duy nhất là công an thì quả là “quá mỏng”. Nhưng còn hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân? Nếu biết phối hợp phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự xóm ấp thì lẽ nào bọn trộm cắp có thể lộng hành?
HOÀNG DUNG