09/01/2014 - 10:36

Giải bóng đá U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014

Bài học đáng giá từ U-19 Nhật Bản

Pha đi bóng qua hàng thủ U-19 Việt Nam mở tỷ số của Takumi (số 13), mở màn cho chiến thắng đậm của U-19 Nhât Bản. Ảnh: chụp qua truyền hình

Đối đầu với đội bóng châu Á có lối chơi thiên về kỹ thuật khá tương đồng vào chiều tối qua 8-1 đã giúp U-19 Việt Nam lộ ra nhiều điểm yếu. Thua 7 bàn không gỡ là kết quả tệ nhất kể từ khi lứa U-19 này trình làng đến nay.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, bất ngờ đã xảy ra với việc các cầu thủ U-19 Việt Nam để mất bóng bên phần sân nhà và bóng đến chân tiền đạo Minamino Takumi. Bằng những động tác kỹ thuật rất dẻo, cầu thủ này vượt qua hàng thủ của U-19 Việt Nam tung cú sút hạ thủ môn Văn Trường mở tỷ số trận đấu. Chưa kịp tỉnh sau bàn thua quá sớm, lưới của U-19 Việt Nam lại rung lên lần nữa. Từ pha phối hợp bên cánh trái của U-19 Nhật Bản, bóng được chuyền ngang vào trong để Takumi lần thứ hai lập công. Chiến thuật áp sát của U-19 Nhật Bản đã khiến cho U-19 Việt Nam không có khoảng trống để thi triển các miếng phối hợp tấn công. Khả năng cầm giữ bóng của các cầu thủ Nhật Bản cũng nhỉnh hơn, giúp họ nắm giữ thế trận và điều tiết trận đấu theo ý đồ. Lợi thế đã được các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Mặt trời mọc tận dụng triệt để tiếp tục gây khó khăn cho đội chủ nhà. Phút 17, Senike Takahiro có pha đi bóng cực khỏe đột phá vào trung lộ, xuyên thủng hàng phòng ngự U-19 Việt Nam, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 25, U-19 Nhật Bản được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái và đội trưởng Miura Genta bật cao đánh đầu hiểm hóc, tung lưới Văn Trường lần thứ 4.

Sau khoảng 30 phút bị lép vế, U-19 Việt Nam có sự thay đổi người với Lâm Ti Phong vào thế chỗ Đức Huy và Tiến Hoài vào thay Văn Toàn. Thế trận dần diễn ra cân bằng hơn, các cầu thủ U-19 Việt Nam tổ chức tấn công về phía U-19 Nhật Bản nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự khá kín kẽ của U-19 Nhật Bản khiến U-19 Việt Nam không tìm được lối vào khung thành của thủ môn Taghuchi Junto.

Hiệp 2, U-19 Việt Nam tiếp tục thay 2 cầu thủ khi Văn Thanh và Duy Mạnh vào thay Văn Sơn và Hồng Duy. Dẫn trước với tỷ số an toàn, U-19 Nhật Bản chơi chùng xuống tạo điều kiện cho U-19 Việt Nam đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp tay đôi tốt hơn và sự quyết liệt của U-19 Nhật Bản khiến U-19 Việt Nam chỉ phối hợp tốt ở ngoài khu vực cấm địa và gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm thật sự nào trước khung thành thủ môn Junto. Ngược lại U-19 Nhật Bản lên bóng rất khó chịu, thường xuyên đe dọa cầu môn của Văn Trường. Phút 70, Văn Thiết phạm lỗi với tiền đạo Shuto trong vòng cấm, bị phạt penalty. Tiền vệ Mochizuki Reo thực hiện quả đá phạt thành công, nâng tỷ số lên 5-0. Khi thể lực giảm sút vào phút cuối, các cầu thủ phòng ngự U-19 Việt Nam không còn đủ sức đeo bám các chân sút Nhật Bản và phải nhận thêm bàn thua thứ 6 ở phút 86, sau cú sút quyết đoán của tiền đạo Tamura Ryosuke. Ở phút 90, U-19 Nhật Bản có pha bóng phản công mẫu mực, tiền đạo Shuto vượt qua thủ môn Văn Trường, ấn định chiến thắng 7-0.

Thất bại này giúp U-19 Việt Nam nhận ra nhiều điểm yếu trong phòng ngự lẫn tấn công và cả vấn đề thể lực, chiến thuật. Nếu muốn vươn tới tầm cao hơn, lứa U-19 này còn cần được trui rèn trận mạc nhiều hơn.

Trận đấu diễn ra trước đó, U-19 AS Roma đã hạ U-19 Tottenham 2-1, nhiều khả năng đoạt ngôi vô địch.

NGUYỄN MINH

 

Chia sẻ bài viết