05/11/2009 - 22:25

Bạc Liêu: Xảy ra vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”

Ông Lâm Mỹ (ngụ ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TX Bạc Liêu) là một nông dân chí thú làm ăn. Tuy nhiên mấy năm gần đây do nuôi tôm thất bại nên gia đình ông phải nợ nần nhiều, nhất là nợ tiền thức ăn nuôi tôm ở các đại lý. May mắn là ở vụ tôm nuôi năm 2009, ông Mỹ thu hoạch tôm được trên 173 triệu đồng. Nhưng gia đình ông bị một băng nhóm côn đồ hùng hổ đến đòi tiền thức ăn tôm và cướp luôn toàn bộ số tiền mà hơn 5 tháng trời cả gia đình ông Mỹ đổ biết bao mồ hôi công sức mới có được.

Do liên tiếp 2 vụ nuôi tôm năm 2007-2008 bị mất trắng nên gia đình ông Mỹ có nợ tiền thức ăn nuôi tôm của đại lý Vân Minh (phường Nhà Mát) trên 18 triệu đồng. Ông Mỹ dự tính sau khi thu hoạch xong đợt tôm này sẽ thanh toán dứt điểm một lần cho đại lý. Tuy nhiên, ngày 10-10 vừa qua, khi nhận được tin gia đình ông Mỹ đã bán tôm được gần 200 triệu đồng, khoảng 18 giờ cùng ngày, Trần Tuấn Minh (ngụ khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát), chủ đại lý Vân Minh thuê đò chở theo 10 người đến nhà ông Mỹ. Các đối tượng được trang bị gậy gộc, hung khí để hù dọa gia đình ông Mỹ nhằm đòi tiền thức ăn nuôi tôm. Hành động này không chỉ gây khiếp sợ cho gia đình người bị hại mà còn gây hoang mang trong nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông.

Hiện Công an thị xã Bạc Liêu đang thụ lý điều tra vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” nói trên, vụ việc sẽ được khởi tố hình sự theo qui định của pháp luật. Các đối tượng bị gia đình ông Mỹ bắt giao công an đang bị tạm giam.

CAO THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết