 |
|
Do ảnh hưởng căn bệnh tai biến, bà Ba bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ. |
Sống cô độc trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, bà Nguyễn Thị Ba (84 tuổi), ngụ khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, oằn mình gánh chịu nỗi đau, do những vết lở loét ở hông. Cách nay hơn 3 năm, căn bệnh tai biến đã làm bà Ba phải chịu cảnh bán thân bất toại
Căn nhà của bà Ba ở sâu thăm thẳm trong vườn cây và để đến được đây, phải vượt 500 mét đường đất lầy lội, qua hai chiếc cầu ván cheo leo, cặp con rạch Xẻo Quýt ngoằn ngoèo. Căn nhà được Chi hội Chữ thập đỏ khu vực Thới Đông, phường Phước Thới vận động cất cho bà cách đây nhiều năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa tạt tứ bề, nền đất ẩm thấp, mỗi mùa nước lên lầy lội. Đã vậy, nhà cửa thiếu bàn tay chăm sóc, đồ dùng trở nên cũ kỹ, bụi bám nhện giăng. Vào đến nhà, chúng tôi phải gọi nhiều lần, chú ý lắm mới nghe bà Ba trả lời. Bà phát âm rất khó khăn, do ảnh hưởng sau cơn tai biến.
Cách đây 2 năm, chồng bà Ba qua đời sau cơn bạo bệnh, bà sống một mình, do hai người con đã lập gia đình ở riêng. Hằng ngày, chú Trương Phước Hoàng, con trai út của bà Ba ở rể bên vợ gần đó, tới lui lo cơm nước cho bà. Gia cảnh chú Út Hoàng cũng rất khó khăn, không đất sản xuất, làm mướn, thu nhập rất bấp bênh. Tuy rất có hiếu, nhưng chú Út Hoàng không có khả năng giúp mẹ điều trị bệnh hay mua thức ăn bổ dưỡng, ngoài vài con cá chú Út giăng câu, kéo lưới kiếm được. Hâm lại tô cá lau kiếng kho quẹt, giọng chú Út lạc đi: "Mẹ bệnh tật không có tiền chữa trị, còn phải ăn uống kham khổ, tôi thấy xót xa lắm".
Cơn tai biến đã làm bà Ba liệt nửa thân người bên trái. Gần 4 năm qua, bà chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt gói gọn trên chiếc giường ván cũ kỹ, lạnh lẽo. Nằm một chỗ lâu ngày nên phần hông của bà Ba bị lở, ngứa ngáy, rất khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt. Những lúc trời lạnh, bà cảm thấy nhức mỏi khắp người, tay chân tê cứng, lạnh ngắt.
Từ ngày bệnh bà Ba trở nặng, chú Út Hoàng sang ngủ hẳn nhà bà, để tiện việc chăm sóc. Căn nhà bà Ba đã xiêu vẹo, xuống cấp, mưa dột khắp nhà. Chú Út mua mấy miếng nhựa về che chắn kín đáo chỗ bà Ba ngủ, để mưa không tạt vào. Mỗi khi nghe mẹ kêu mệt, nhức mỏi, chú Út tất tả mua thuốc giảm đau về cho bà uống mà lòng quặn thắt, bất lực khi không thể lo cho mẹ chu đáo. Chú Út Hoàng nghẹn ngào nói: "Tôi nghèo quá, không có khả năng điều trị bệnh hay sửa sang nhà cửa cho mẹ".
Ông Nguyễn Hoàng Quí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: "Gia cảnh của bà Ba rất khó khăn, bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Địa phương xem xét giúp bà thụ hưởng các chế độ chính sách nhưng không thể giúp bà chi phí điều trị bệnh. Chúng tôi mong sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để bà Ba được điều trị bệnh".
Nhìn bà Ba oằn mình đau đớn vì bệnh tật hoành hành, tôi thấy lòng mình se thắt và rất mong bà Ba có cơ hội điều trị bệnh, được sửa chữa nhà ở lành lặn, để tuổi già thêm phần ấm áp.
Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG