Trong khoảng 10 phút đầu trận đấu, đội tuyển Áo thi đấu hay hơn, với lối chơi pressing, tranh chấp quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Tiền vệ Alaba có 2 tình huống dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kiraly của Hungary, trong đó một lần bóng đi trúng xà ngang. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút bị Áo ép sân, các cầu thủ Hungary dần lấy lại thế trận, tổ chức phòng ngự kiên cường và có nhiều đợt lên bóng tấn công hơn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, đẩy tốc độ trận đấu lên cao, rất hấp dẫn. Phút 41, Harnik bỏ lỡ cơ hội khi đá trượt bóng, không tận dụng được đường bóng căng ngang khung thành Kiraly của đồng đội. 2 phút sau, Hungary đáp trả bằng pha thoát xuống trống trải của Dzsudzsak đối mặt với thủ thành Almer của Áo, nhưng cú sút của cầu thủ này đi không chính xác.
 |
|
Cầu thủ và ban huấn luyện của Hungary mừng bàn thắng của Stieber,
ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: Uefa |
Hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận nghiêng về đội Áo, nhưng Hungary không phòng ngự thụ động mà chủ động phòng thủ phản công. Phút 55, Dzdudzsak thách thức khung thành Áo bằng cú sút cực mạnh buộc thủ môn Almer đẩy bóng ra. Phút 62, bất ngờ xảy ra khi các cầu thủ
Hungary chuyền dài phản công, Kleinheisler đón bóng phối hợp với Szalai tạo điều kiện để tiền đạo này vẩy mũi giày đưa bóng đi hiểm hóc, hạ Almer mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, Áo lại mất người khi trung vệ Dragovic nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân vài phút sau đó. Phút 87, mãi dâng cao tấn công, Áo nhận đòn "hồi mã thương" khi cầu thủ vào sân thay người của Hungary - Stieber nhận đường chuyền phản công của đồng đội đi bóng đối mặt Almer dễ dàng hạ thủ môn này lần thứ hai. 2-0 nghiêng về Hungary là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Nhập cuộc mạnh mẽ và muốn áp đặt lối chơi lên đối thủ, nhưng Áo đã thất bại trước lối chơi phòng ngự - phản công hiệu quả của Hungary.
THÁI BÌNH