28/01/2013 - 20:24

Ánh Viên - Một năm và 6 giây...

Nguyễn Minh

Sáu giây chỉ là một khoảnh khắc hơn cái nháy mắt, nhưng trong cự ly 200m bơi ngửa, để rút ngắn được 6 giây, vận động viên phải nỗ lực có khi cả đời. Cô gái người Cần Thơ có cái tên rất đẹp: Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua khoảng cách đó chỉ sau hơn 12 tháng tập huấn tại Mỹ.

Đầu tháng 12-2012, tin Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCB tại giải Vô địch bơi châu Á 2012 ở Dubai (UAE) đã gây bất ngờ, phấn khởi cho cả thể thao Việt Nam. Đây là chiếc huy chương châu lục đầu tiên của bơi lội Việt Nam sau hơn 45 năm chờ đợi. Nó càng ý nghĩa hơn khi thành tích của Ánh Viên là 2’12”47 - nhanh hơn 6 giây so với thành tích 2’18”51 hồi ở SEA Games 26 tại Indonesia vào tháng 11-2011.

Ảnh: Tư liệu

Để có được thành công ấy, Ánh Viên đã vượt qua rất nhiều trở lực của bản thân khi phải xa nhà tập huấn tại Mỹ suốt cả năm. Giáo án thầy đưa ra bao nhiêu, Ánh Viên “nuốt” gọn bấy nhiêu. Những lúc tập quá mệt, Ánh Viên chỉ thổ lộ với mẹ - chị Nguyễn Thị Ánh Hồng - qua webcam rằng: “Hôm nay tập nhiều quá, mẹ ơi”. Nỗ lực ấy đã giúp Ánh Viên tiến bộ không ngừng ở nhiều nội dung, cự ly bơi khác như đạt chuẩn B dự Olympic Luân Đôn 2012 ở nội dung 200m hỗn hợp.

Ngay cả những người trong nghề cũng bất ngờ với kỳ tích của Ánh Viên. Để có được sự tiến bộ vượt bậc như vậy thì ngoài tố chất bẩm sinh, còn cần có tinh thần quyết tâm rất cao. Điều này thì Ánh Viên có thừa. HLV Võ Thanh Bình - người phát hiện Ánh Viên tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ năm 2007 rồi đưa cô vào tập luyện tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, kể: “Khi thi đấu, nếu thua một đối thủ nào ở kỳ thi lần này là Ánh Viên về luyện tập tích cực để quyết thắng cho bằng được ở lần sau”. Ánh Viên còn là vận động viên thuộc dạng hiếm của bơi lội với chiều sải tay (1,98m) dài hơn chiều cao (1,72m) và độ nổi, độ lướt trên mặt nước cực tốt.

Đến nhà của Ánh Viên ở rạch Ba Cau, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, mới hiểu thêm cô gái “vàng” - “kình ngư trẻ” của đường đua xanh. Anh Nguyễn Văn Tác - cha của Ánh Viên - cho biết: Cô có tính tự lập, tiết kiệm từ nhỏ. Cái tính tiết kiệm ấy đã theo Ánh Viên tới bây giờ. Số tiền dành dụm được, Ánh Viên đã dùng giúp gia đình xây lại ngôi nhà hồi cuối năm 2011”.

Hiện Ánh Viên đang được ngành thể thao chăm chút để vươn tới tầm châu lục. Tại quê nhà, thành công của Ánh Viên cũng đang thúc đẩy phong trào bơi lội phát triển. Nhiều bà con ở xung quanh xóm đã đưa con em vào Trung tâm Quốc phòng 4 luyện tập bơi. “Kình ngư đã khởi động” - một tín hiệu vui về sự tin tưởng của nhân dân vào sự nghiệp thể thao.

Chia sẻ bài viết