Thuốc thử Romania chưa thể kết luận Pháp không xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch EURO năm nay. Tuy nhiên, xét kỹ thì sẽ thấy đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã phải trông cậy vào những cái tên lạ lẫm và một trong số đó là Dimitri Payet, cầu thủ không quá xuất sắc. Điều này đúng là quá nguy hiểm cho tham vọng tiến xa hơn của đội chủ nhà. Trước thềm EURO, rất nhiều sự chú ý dồn vào Paul Pogba với niềm tin tiền vệ Juventus sẽ là thủ lĩnh tinh thần và lối chơi của những "chú gà trống Gaulois". Đáp lại sự mong đợi đó lại là hình ảnh thiếu gắn kết của hàng tiền vệ, những đường chuyền sai địa chỉ của cá nhân Pogba. Chắc chắn HLV Deschamps và các học trò rút ra được nhiều kinh nghiệm sau trận đầu tiên.

Tuyển Anh "cầm vàng nhưng để vàng rơi". Ảnh: Sky Sport
Trong khi đó, hòa đội tuyển Nga trong ngày ra quân, Anh đã có lần thứ 9 không biết mùi chiến thắng trong các trận mở màn của họ tại vòng chung kết EURO. Điều quan trọng là màn trình diễn của đội bóng "Tam sư" có để lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ hay không. Không chỉ tiếc nuối khi bị người Nga san bằng tỷ số ở phút bù giờ mà đội tuyển Anh còn để lại cảm giác bất an, khó hiểu cho người hâm mộ. Vấn đề lớn nhất trong lối chơi của "Tam sư" là tốc độ triển khai tấn công quá chậm và thiếu những đòn sát thủ nên gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự theo số đông của Nga. Khó hiểu là chân sút số hai Jamie Vardy đã không được tung vào sân để thay Harry Kane chơi quá mờ nhạt suốt trận. HLV Hodgson ắt hẳn còn nhiều việc phải làm để vượt qua chặng đường khó khăn phía trước.
BÌNH DƯƠNG (Theo Sky Sport)