23/12/2011 - 09:30

Anh chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh, một cầu thủ bị truy tố vì những phát ngôn của mình trên sân cỏ.

Các công tố viên cho biết John Terry, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất xứ sương mù, đã thốt ra những lời lăng mạ chủng tộc trong một trận cầu hồi tháng trước. Quyết định truy tố được đưa ra ngày 21-12 sau khi các công tố viên xem lại đoạn băng hình mà trong đó, thủ quân đội Chelsea và tuyển Anh chửi tục hai lần và gọi hậu vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers là “tên da đen”. Dự kiến, Terry sẽ ra tòa vào ngày 1-2-2012 và điều đó có thể đe dọa hình ảnh cũng như sự nghiệp bóng đá quốc tế của anh. Số tiền mà Terry có thể chịu phạt tuy không lớn, khoảng 4.000 USD, nhưng vụ này sẽ đưa cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sang một giai đoạn mới với những hậu quả nặng nề không chỉ với Terry mà cả môn thể thao vua. Nước Anh hầu như đã triệt tiêu hành vi lăng mạ các cầu thủ da màu vốn từng nhấn chìm môn thể thao này hồi thập niên 1970 và 1980, nhưng những sự việc gần đây lại làm dấy lên nghi vấn giải Ngoại hạng Anh sẽ đi tới đâu. Ngày 20-12, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã quyết định “treo giò” 8 trận và phạt 62.000 USD đối với cầu thủ Luis Suarez của câu lạc bộ Liverpool vì hành vi phỉ báng chủng tộc một cầu thủ Manchester United trong một trận đấu hồi tháng 11.

T.TRÚC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết