31/01/2008 - 09:04

Alexander Povetkin - "Sư tử trắng" dũng mãnh

Võ sĩ quyền anh hạng nặng người Nga Alexander Povetkin vừa thắng điểm trước đối thủ người Mỹ Eddie Chambers trong trận vòng loại giành quyền tranh đai vô địch quyền Anh hạng nặng của Liên đoàn Quyền anh Quốc tế. Eddie Chambers không thể đứng vững trước những đòn đánh nhanh, mạnh và chính xác của Alexander Povetkin. Chiến thắng này mở đường cho Alexander Povetkin thách đấu với nhà vô địch thế giới người Ukraina Vladimir Klitschko vào cuối năm 2008.

Khi còn trên sàn đấu nghiệp dư, Alexander Povetkin đã hai lần vô địch châu Âu, một lần vô địch thế giới và từng đoạt HCV Olympic. Chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp, võ sĩ này đã thắng 15 trận (11 trận knock-out) và chưa từng biết đến mùi thất bại. Giới chuyên môn đánh giá Alexander Povetkin đang thẳng tiến đến đai vô địch thế giới dù chỉ mới thi đấu quyền anh chuyên nghiệp hai năm. Các trận vừa qua, Alexander Povetkin thường hạ knock-out đối thủ chỉ sau vài hiệp.

Alexander Povetkin (trái) với những cú móc tay trái hiểm hóc. Ảnh: AP

Alexander Povetkin được ví là “phiên bản 2008 của võ sĩ “thép” Mike Tyson - thời đỉnh cao phong độ”. Povetkin có thể hình to lớn, lối di chuyển khôn ngoan, những cú ra đòn sấm sét bằng cả hai tay, luôn bình tĩnh, tự tin trước bất kỳ đối thủ nào. Trận đấu ấn tượng nhất đến nay của anh là chạm trán đối thủ nổi tiếng người Mỹ Chris Byrd - võ sĩ thuận tay trái, lắm mưu mẹo vào tháng 10-2007. Vào trận, Chris Byrd cố sức cầm cự, nhưng chỉ đứng vững đến hiệp 11 trước khi bị Alexander Povetkin hạ knock-out. Sau trận đấu, Chris Byrd thán phục: “Alexander Povetkin sẽ trở thành nhà vô địch thế giới trong nay mai”.

Người ta nói rằng Alexander Povetkin có “trái tim mạnh mẽ của sư tử trắng”. Có lẽ vì thế trong buổi họp báo trước trận đấu với Eddie Chambers, Alexander Povetkin mang theo hai chú sư tử trắng nhỏ rất đẹp được đặt tên là Amir và Nell, được ông Fritz Wurms, người quản lý vườn thú Safaripark (Đức) tặng. Alexander Povetkin thân mật gọi chúng là “con”. Loài sư tử trắng rất quý hiếm, chỉ còn khoảng 100 con trên thế giới. Ông “bầu” quyền anh Wilfried Sauerland của Alexander Povetkin đã nẩy ra ý tưởng đặt biệt danh cho Alexander Povetkin là “Sư tử trắng” vì theo ông “Sư tử là chúa tể của muôn loài. Alexander Povetkin thi đấu như một chú sư tử dũng mãnh, sẽ trở thành “vua” trong làng quyền anh hạng nặng thế giới”.

HLV Valery Belov là người đã phát hiện khả năng của Alexander Povetkin và đến nay vẫn ngày đêm hướng dẫn Alexander Povetkin tập luyện. Alexander Povetkin hiện vẫn tập luyện ở thành phố quê hương Tschechchow - nơi đại thi hào Nga Alexandre Pushkin từng sống và sáng tác.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết