29/10/2024 - 08:04

Ðừng để giận mất khôn 

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa xét xử một số vụ án giết người với hình phạt nghiêm khắc. Mâu thuẫn không lớn nhưng các bị cáo liều lĩnh, dùng hung khí nguy hiểm giải quyết, bất chấp hậu quả. Các vụ án là bài học cảnh tỉnh người dân cần đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, cư xử có văn hóa, không nên để nông nổi nhất thời đánh mất lý trí mà gây họa, thiệt thân.

Vợ chồng Tạ Thị Mỹ Nhung và Võ Dương Linh.

Tạ Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1992, ngụ quận Thốt Nốt) làm nghề buôn bán, còn chồng là Võ Dương Linh (sinh năm 1995) làm vườn. Sáng 10-2-2024, Nhung và Linh về nhà cha mẹ ruột của Linh chơi và tổ chức uống bia. Đến chiều tối, Linh điều khiển xe máy chở Nhung về nhà thì có người bạn rủ đến quán ở quận Ô Môn nhậu tiếp, cả hai đồng ý.

Nhậu đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nhung gặp người họ hàng ngồi bàn bên cạnh nên đến chào hỏi, người này mời Nhung uống bia. Lát sau, khi Nhung mời bia lại thì những người bàn bên đã tính tiền chuẩn bị về, thấy Nhung đã say nên mọi người có uống nhưng không uống hết 100%. Nhung tức giận, cự cãi về việc mọi người không uống hết bia, rồi kể cho chồng nghe.

Linh bước qua, nói mọi người làm như vậy là khi dễ Nhung, sau đó nói chuyện lớn tiếng, chửi thề, xảy ra cự cãi và được can ngăn. Người cự cãi với Linh điện thoại cho người thân là N đến quán để hòa giải, sau đó tất cả lấy xe về.

Tuy nhiên, khi đến trước cửa quán, đôi bên lại xảy ra xô xát, vợ chồng Nhung bị đánh. Linh đi lấy khăn lau máu trên mặt, còn Nhung trong cơn tức giận, lấy cây dao trong cốp xe lén đi lại sau lưng đâm nhiều nhát vào người N, rồi bỏ chạy. Gây án xong, Nhung nói cho Linh biết việc mình đã dùng dao đâm N… Hôm sau, Linh đến công an phường trình báo, nhưng cố tình không khai việc Nhung dùng dao đâm N, gây khó khăn cho công tác điều tra. N được đưa đi cấp cứu, đến ngày 12-2 thì tử vong do vết thương quá nặng. Khi biết tin N tử vong, Nhung đến công an đầu thú. Lúc này, Linh mới thừa nhận biết việc Nhung đâm N…

Giữa tháng 9-2024, vụ án được đưa ra xét xử. Nhung bày tỏ sự hối hận, biện bạch do say và tức giận vì vợ chồng bị đánh, mất bình tĩnh nên hành động nông nổi, chứ không cố ý giết người. Bị cáo xin được mức án nhẹ để sớm về nhà nuôi con. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Nhung 17 năm tù về tội giết người, Linh 2 năm cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm. Chỉ vì các bị cáo không biết kiềm chế bản thân mà chuyện nhỏ hóa lớn. Phải chi ngay từ đầu Linh khuyên nhủ vợ, đừng đổ thêm dầu vào lửa, hơn thua chi câu nói để rồi gia đình tan nát…

Trước đó, cuối tháng 5-2024, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Đặng Hồng Phước (sinh năm 1984, ngụ quận Ô Môn), làm nghề bán cá cảnh, 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Ðặng Hồng Phước.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 12-3-2023, Phước đẩy xe đến bờ sông Ô Môn để lấy nước về nuôi cá cảnh. Khi đến nhà người quen cùng xóm thì bị G (ở gần đó) từ phía sau chạy đến dùng tay đánh vào gáy của Phước. Phước quay lại thì G tiếp tục đánh vào mặt, Phước bỏ chạy. Lúc này, G vào nhà lấy cây dao đuổi theo Phước được một đoạn thì bắt kịp. Phước hỏi tại sao đánh mình thì G trả lời: “Sao hôm qua mày đứng trước cửa nhà tao chửi tao bắt mèo mày”. Phước nói: “Tôi chỉ chửi khơi khơi thôi chứ không có chửi anh, tôi chửi người bắt mèo của tôi”.

Sự việc không dừng lại ở đó, G chém một nhát trúng vào cánh tay trái của Phước làm bị thương nhẹ. Phước chạy về nhà lấy một cây gỗ vuông quay trở lại cự cãi với G. Một người dân thấy vậy đến can và khuyên G bỏ dao. G ném cây dao xuống mặt đường rồi chạy đến chỗ Phước dùng tay siết cổ, vật với Phước rồi té ngã.

Khi G đứng lên thì Phước cầm cây gỗ vuông đánh mạnh một cái trúng vào vùng đầu của G, gãy cây gỗ, G ngã xuống đường. Phước bỏ cây gỗ tại hiện trường rồi đi về nhà. Gia đình G trình báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cuối tháng 4-2023, G xuất viện, tình trạng sức khỏe yếu, sinh hoạt cá nhân không làm được, phải do gia đình chăm sóc… Theo kết luận giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của G tại thời điểm giám định là 95%.

Vụ án khép lại với nhiều nỗi day dứt. Đôi bên đều là trụ cột gia đình và cũng là chỗ quen biết nhau. Chỉ vì một mâu thuẫn không đáng mà người mất mạng, kẻ vào tù, con cái bơ vơ. Đối với Phước, còn gánh thêm nỗi lo chi phí điều trị bệnh, chu cấp nuôi con bị hại, gia đình thêm khó khăn chồng chất…

Các vụ án trên phản ánh xu hướng hành xử bạo lực cũng như sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong một bộ phận người dân. Thiếu kỹ năng ứng xử, không làm chủ cảm xúc bản thân cùng với bản tính hung hăng, người trong cuộc đã gây nên tội ác. Ðể giữ gìn an ninh trật tự, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, triển khai hiệu quả hơn các giải pháp phòng ngừa tội phạm liên quan. Trong giao tiếp, nếu xảy ra mâu thuẫn, mỗi người hãy bình tĩnh, ôn hòa, nhẫn nhịn nhau, sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng cho người khác và cho chính bản thân mình.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết