Việc Đồng Tháp rớt hạng ở V.League 2016 gần như đã chắc chắn, khiến nhiều người hâm mộ xứ sen hồng thêm lần nữa thất vọng. Thế nhưng, nỗi buồn ấy cũng kịp nguôi ngoai khi lứa trẻ của bóng đá Đồng Tháp vừa nâng chiếc cúp vô địch U17 quốc gia 2016.
Ngoài vấn đề tài chính- được những người làm bóng đá Đồng Tháp cho rằng dẫn đến việc rớt hạng, thì vấn đề nhân lực không thể không nhắc đến. Hai năm liền, kể từ khi lên hạng ở mùa bóng 2015, Đồng Tháp mất đi hàng loạt trụ cột và những tài năng: Thanh Hào, Thanh Hiền, Bửu Ngọc, Đức Lộc, Văn Hậu
Không có nguồn cầu thủ kế thừa đủ sức chinh chiến ở V.League, buộc lòng lãnh đạo Đồng Tháp phải "mua" cầu thủ trong điều kiện phải tiết kiệm, cho nên chất lượng không thể cao. Chắc chắn Đồng Tháp đã có một mùa giải không thành công tại V.League 2016. Tuy nhiên, người Đồng Tháp vẫn đặt niềm tin vào lớp trẻ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tiếp quản lại của Công ty CPPT bóng đá Đồng Tháp (đơn vị chủ quản CLB Đồng Tháp) hồi đầu năm 2015.
 |
|
Các cầu thủ U17 Đồng Tháp vừa vô địch U17 quốc gia sau chiến thắng trước U17 PVF. Ảnh: T.K |
Mỗi khi nhắc đến những vườn ươm tài năng trẻ, người ta thường nói đến các "lò" trứ danh như Sông Lam, Thể Công, Nam Định và không thể không nhắc đến Đồng Tháp. Mà cũng lạ lùng thay xứ sen hồng quanh năm mặt đối mặt với những cơn lũ, cuộc sống vất vả theo con nước, ấy thế mà đất này luôn sinh ra những ngôi sao bóng đá cho tỉnh nhà và đội tuyển quốc gia. Từ những "cánh chim đầu đàn" như: Lai Hồng Vân, Trịnh Tấn Thành, Võ Thanh Hải, Công Minh, Quốc Cường, Anh Tuấn, với 2 chiếc cúp vô địch quốc gia 1989 và 1996; đến những thế hệ kế tiếp với những Tấn Trường, Việt Cường, Thanh Bình, Thanh Hiền, Thanh Hào, Bửu Ngọc từng giúp Đồng Tháp lên hạng mùa bóng 2008-2009 và 2014-2015. Đó là chưa kể 3 năm liền Đồng Tháp nằm trong tốp 5 ở V.League mùa bóng 2009 đến 2011 cũng nhờ vào những lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Tháp.
Lý giải việc đất Đồng Tháp luôn "lành" với lứa cầu thủ trẻ, một HLV của trung tâm đào tạo bóng đá Đồng Tháp (xin giấu tên) nói rằng: "Một phần vì truyền thống của bóng đá Đồng Tháp, người dân nơi đây, từ nhiều thế hệ, chỉ với một trái banh thì dù ở bất cứ đâu cũng có thể tập luyện bóng đá hằng ngày. Chủ yếu là giải trí, nhưng cũng từ đó những tài năng được phát hiện, đa phần có tố chất bẩm sinh. Các tuyển trạch viên sau đó đưa các em về đào tạo tập trung, mài giũa thành cầu thủ giỏi".
Tạm gác những chuyện không vui ở V.League, giờ đây bóng đá Đồng Tháp đã có quyền hy vọng vào một lớp kế thừa khác, khi những cái tên như: Nhựt Trường, Tấn Hoài, Duy Nam hay Công Minh
vừa mang về cho phòng truyền thống của đội bóng có hơn 60 năm lịch sử chiếc cúp vô địch dành cho lứa tuổi U17. Dù còn đó nhiều hoài nghi với sự lên xuống hạng thường xuyên của Đồng Tháp ở V.League, thì bóng đá trẻ xứ sen hồng vẫn ghi dấu ấn về một "lò" đào tạo nhân tài trẻ cho bóng đá nước nhà.
THIÊN KIM