21/02/2022 - 10:03

“Tình cảm - cổ điển - mong manh” cùng Lê Cát Trọng Lý 

“Tình cảm - cổ điển - mong manh” là những cụm từ Lê Cát Trọng Lý dùng để nói về album mới nhất của cô, mang tên “Cây lặng, gió ngừng”. Quả vậy, 8 ca khúc trong album đưa người nghe vào thế giới âm nhạc nhiều năng lượng tích cực và truyền tải đầy đủ 3 yếu tố như Lý đã nói.

“Cây lặng, gió ngừng” được Lê Trọng Cát Lý ra mắt sau hơn 2 năm kể từ album “Đừng mua nhiều nhà hơn mình cần” tạo ấn tượng với người yêu nhạc. Lý giải về 2 năm “lắng đọng” đó, cô cho biết: “Hai năm “ở yên” có lẽ khiến nhiều người trong chúng ta thay đổi ít nhiều trong suy tư, nghĩ lại cái gì quan trọng với mình, chăm sóc lại ngôi nhà của mình bên ngoài và nơi trú ẩn thực sự bên trong mình… Lý vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Sáng tác và thu âm”. “Cây lặng, gió ngừng” là minh chứng cho sự bền bỉ với âm nhạc của cô.

Trong thông cáo báo chí, Lê Cát Trọng Lý đã dùng 3 cụm từ “tình cảm - cổ điển - mong manh” để nói về album mới. Cô nói: “Âm nhạc ở album này như một lời an ủi và tri ân đến những ân tình chúng ta có thể dành cho nhau”.

8 ca khúc trong album được nữ nhạc sĩ, ca sĩ sáng tác trong năm 2020-2021, với những tựa đề đặc biệt: “Cây lặng, gió ngừng”, “Giậm chân tức tối”, “So sâu”, “Vờ như”, “Đã trôi hết sạch”, “Con ma đang sống”, “Rơi rớt trên triền đồi” và “L33”. Nhiều người đã dùng từ “nghệ thuật chữa lành” khi nói về âm nhạc của Lý trong album này khi cô chọn thể hiện nhiều đề tài từ gia đình, tình yêu đến xã hội nhưng đằm sâu là những suy nghĩ lạc quan, thông điệp tích cực, mang đến cho người nghe niềm vui sống.

Mỗi bài hát là một triết lý rất hay. Ví như bài “Cây lặng, gió ngừng” có câu: “Đừng mang ước muốn thúc vào nhau”. Lý tâm tình rằng, một khi đã thân với ai đó, nhiều người lại thích điều khiển người thân làm theo ý mình. Cha mẹ buộc con cái làm theo ý mình, vợ chồng rồi bè bạn cũng vậy. Hay trong bài “So sâu”, Lý viết: “Khi mình thương nhau đi xa xôi, sâu sâu không thấy nhau”. Trong một quan hệ yêu đương, có nhiều người cứ nghĩ họ đã quá hiểu nhau rồi, quá đậm sâu rồi, đã đi cùng nhau “xa xôi, sâu sâu” rồi, nhưng rốt cuộc, liệu họ có thấu hiểu vì nhau? Bởi vậy khi giới thiệu về album, cô nói rằng đó là “tuyển tập những bài hát dịu dàng, dễ nghe, nhiều tình cảm… phù hợp nghe cho tâm trạng dịu lắng”.

Trong album này, người hâm mộ sẽ không thấy một Lê Cát Trọng Lý tối giản trong âm nhạc như thường thấy mà thay vào đó là chất nhạc cổ điển ấn tượng. Cô hợp tác với nghệ sĩ cello Nguyễn Thanh Tú để chuyển soạn các tác phẩm trong album qua hòa âm, phối khí bằng nhạc cụ thính phòng. Tiếng sáo flute, tiếng kèn clarinet, tiếng đàn ghi-ta, dương cầm cổ điển… hòa làm một, làm nên sắc thái âm nhạc huyễn hoặc, cuốn hút.

“Tình cảm - cổ điển - mong manh” là chất men làm say lòng người nghe trong album “Cây lặng, gió ngừng” của Lê Cát Trọng Lý. Hiện tại, album được phát hành trên các nền tảng nhạc số như Spotify, iTunes… Ngoài ra, Hãng đĩa Thời Đại sẽ sản xuất và phát hành đĩa vật lý của album này trong thời gian tới.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết