05/07/2015 - 15:51

Liveshow Phương Thảo – Ngọc Lễ

“Lung linh hai tiếng gia đình...”

Hơn 10 năm vắng bóng trên sân khấu nhạc Việt, đôi vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ vừa tái ngộ khán giả trong chương trình "Dấu ấn" (do VTV9 và K-Media sản xuất) vào tối 4-7. Bấy nhiêu năm vẫn vậy, đôi uyên ương cả ngoài đời lẫn trong âm nhạc luôn mang đến cho người xem cảm giác thân thuộc, ấm áp về tình cảm gia đình.

Mgười dẫn chương trình-nhà báo Minh Đức - cho rằng, nhạc sĩ Ngọc Lễ đã mở ra cho làng nhạc Việt thập niên 1990 một dòng nhạc mới, tạm gọi "dòng nhạc gia đình". Nhiều ca khúc về tình mẹ con, tình cha con, tình cảm gia đình… của anh luôn được khán giả đón nhận và thuộc nằm lòng. "Dấu ấn" tháng 7 mở đầu mộc mạc với "Đêm của con", "Con mãi tuổi lên 3", "Nằm ngoan", "Thiên thần của mẹ", "Một ông ba bà"… qua tiếng hát của Phương Thảo, Ngọc Lễ và bé Na, bé Nấm – hai cô con gái từng nằm nôi trong các video các nhạc cách đây gần 20 năm nay đã thành thiếu nữ. Tiếng đàn ghi ta mộc mạc của Ngọc Lễ cùng giọng hát chân chất của ba mẹ con Phương Thảo tạo xúc cảm cho khán giả. Khi họ cất tiếng hát: "Lung linh, lung linh tình mẹ, tình cha. Lung linh, lung linh cùng một mái nhà. Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui. Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình", cả Nhà hát đều cùng hòa giọng.

Gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ hòa ca “Ba ngọn nến lung linh”. Ảnh: afamily.vn 

Nhạc sĩ Ngọc Lễ tâm sự rằng, dòng nhạc gia đình xuất phát từ gia đình nhỏ của anh từ khi cưới vợ rồi hai con gái lần lượt ra đời. Anh đã gác lại "Cà phê một mình", "Xe đạp ơi"… để sáng tác về hai con, về người bạn đời yêu thương. Ca sĩ Phương Thảo thì chia sẻ: "Vợ chồng Thảo muốn có nhiều bài hát về gia đình để khi hai con lớn lên sẽ cùng nhau hát và thêm yêu quý tình thân".

"Dấu ấn" cũng đưa người xem về không gian cách đây 20 năm trước, năm 1995, khi Phương Thảo – Ngọc Lễ ra mắt album "Cà phê một mình" và tạo nên cơn sốt với "Xa rồi tuổi thơ", "Xe đạp ơi", "Sài Gòn đêm nay", "Dấu yêu tình đầu"… Thời ấy, đi đâu cũng nghe giới trẻ ngân nga: "Sáng nay cà phê một mình. Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa" hay "Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu…". Và đến tận bây giờ, đó vẫn là những giai điệu đẹp của nhạc Việt.

Tác giả của “Con heo đất”

Không nhiều người biết, ca khúc thiếu nhi “Con heo đất” mấy mươi năm qua vẫn là bản “hit” của thiếu nhi Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ, với những ca từ thật trong trẻo: “Heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cám. Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ”. Phương Thảo – Ngọc Lễ và cô con gái lớn – bé Na là nhóm tam ca đầu tiên hát ca khúc này.

Chương trình được dàn dựng đơn giản, không màu mè nên tạo sự gần gũi cho người xem bởi chính vẻ đẹp của gia đình âm nhạc Phương Thảo – Ngọc Lễ. "Dấu ấn" cũng khá tinh ý khi khách mời trong chương trình cũng là những gia đình nghệ sĩ như: Bình Minh, Tim, Ốc Thanh Vân…

Kết thúc chương trình, Phương Thảo đã nghẹn ngào nói lời cám ơn với khán giả bao năm qua vẫn nhớ và thương mến gia đình nhỏ của chị. Còn người xem lại thầm cảm ơn Phương Thảo – Ngọc Lễ đã góp cho đời những ca khúc đầy yêu thương về tình cảm gia đình.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết