02/07/2008 - 08:23

Voi sợ lạc đà!

Voi rừng là cơn ác mộng đối với dân làng ở bang Jharkhand (Ấn Độ). Không chỉ phá hoại mùa màng và nhà cửa, chúng còn giẫm chết hơn 400 người trong 7 năm qua. Thử qua ớt cay rồi tiếng pháo đì đùng thấy dường như không hiệu quả, không biết ai mách bảo mà đầu tháng 6 vừa qua, bà con hùn tiền thuê 2 con lạc đà “nặng mùi” để trông coi nương rẫy, và cách này tỏ ra hiệu nghiệm. Trưởng làng ở đây cho biết lũ voi không còn bén mảng đến những nơi có lạc đà. Có lẽ voi “khiếp” mùi của lạc đà chứ không sợ gì loài vật vốn có thân mình nhỏ hơn chúng.

L.G (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết