18/08/2009 - 08:42

Voi mang chân giả

Motola - con voi bị cụt chân do nổ mìn 10 năm trước - hôm Chủ nhật vừa rồi đã ra ngoài hít thở không khí trong lành sau khi được lắp đặt chân giả. Lần đầu tiên làm quen với chiếc chi mới, “chị” voi 48 tuổi bước ra khỏi hàng rào của mình, dùng vòi hút lấy bụi trên lưng rồi xịt nước lên không trung (ảnh). Theo nhân viên của tổ chức Bạn của voi châu Á, Motola chưa đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chiếc chân mới nhưng mọi thứ rất tốt.

Trước phẫu thuật, Motola phải mang thiết bị tạm thời trong 3 năm để giúp tăng sức chịu đựng của cơ và dây chằng. Sau đó, người ta dùng lượng thuốc mê đủ đánh gục 70 người để tiến hành... gây mê con vật khổng lồ.

KHIẾT TÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết