05/04/2013 - 20:53

Văn hóa khi mua sắm tại siêu thị

Cùng đứng mua hàng ở quầy rau tại một siêu thị trung tâm thành phố, một bạn trai còn khá trẻ nói với tôi: "Chị cứ lặt hết phần lá già bên ngoài rồi hãy bỏ bọc cân, ai cũng làm như vậy, dại gì mình không làm". Vừa nói chuyện, anh bạn vừa nhặt sạch những chiếc lá già của cây xà lách bỏ vào bọc. Theo dõi cách làm của anh tôi thấy những cây rau sau khi được lặt sạch chỉ còn khoảng 3 lá non. Sau một buổi đi siêu thị, tôi thấy lời của bạn trẻ đó nói khá đúng, không chỉ ở quầy rau mà ở rất nhiều mặt hàng như đông lạnh, thực phẩm công nghệ... tình trạng này cũng khá phổ biến. Một số người không ngại xé cả bọc cánh gà đông lạnh chọn những chiếc tươi ngon nhất; xóc cả chồng trái cây đến giập nát để chọn trái ngon; xé bọc kẹo, bánh, thạch rau câu để lấy cho con một chiếc gọi là ăn thử và rau xanh là mặt hàng bị người tiêu dùng làm "bầm giập" nhiều nhất. Chị Nguyễn Thị Lan, một đồng nghiệp của tôi, cũng tỏ ra bức xúc: "Tại siêu thị tôi không chịu nổi cách nhiều người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa vô ý thức như vậy nên nhắc nhở họ, nhưng chẳng thấy ai e ngại mà còn nói rằng ai cũng thế nên chẳng dại gì không làm. Thậm chí có người còn ăn thử mặc dù tại quầy có ghi chú là hàng không ăn thử...".

Với phong cách mua sắm hiện đại tại các siêu thị đã có được "cảm tình" với không ít người tiêu dùng. Tuy nhiên, với số ít người đi siêu thị mua đồ là để "lợi dụng" từ những kẽ hở trong khâu quản lý có hành vi mua sắm không đẹp, thiếu văn hóa dù những hành vi này đã được nhân viên siêu thị nhắc nhở. Thiết nghĩ người tiêu dùng nên xây dựng cho mình một ý thức khi mua sắm nơi công cộng để không bị chê cười là thiếu văn hóa.

HÀ LINH

Chia sẻ bài viết