06/08/2026 - 08:35

Ước mơ tiếp tục đến trường của cô bé mồ côi 

Trong căn nhà nhỏ nằm ở khu vực Trà Vôn, phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ), em Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 2014, học sinh Trường THCS Vĩnh Phước 2) nương tựa ông bà ngoại nghèo khó. Mong ước lớn nhất của Hiền là được tiếp tục cắp sách đến trường để có tương lai tươi sáng hơn. 

Em Phạm Thị Thu Hiền ngụ khu vực Trà Vôn, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ.

Năm Hiền lên 7 tuổi, mẹ qua đời, không lâu sau đó cha Hiền cũng bỏ đi và có cuộc sống mới. Ông bà ngoại trở thành chỗ dựa duy nhất của hai anh em Hiền. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông bà vẫn cố gắng làm thuê, làm mướn đủ việc để kiếm tiền lo cho 2 cháu. Thương ông bà và em gái còn quá nhỏ, anh trai của Hiền là em Phạm Thê (sinh năm 2011) đã gác lại giấc mơ học tập khi đang học lớp 7, để đi phụ bán bánh cho người quen ở TP Hồ Chí Minh, tiếp ông bà nuôi em. 

Mỗi ngày, Hiền cùng chiếc xe đạp cũ kỹ đồng hành trên quãng đường hơn 10km để đến trường. Thiếu vắng tình thương, sự chỉ bảo của cha, mẹ; ông, bà phải đi làm thuê suốt ngày nên Hiền tự sắp xếp việc nhà, nỗ lực học tập. Từ lớp 1 đến lớp 6, Hiền luôn duy trì kết quả học tập từ khá trở lên. Hiền chia sẻ: “Em rất nhớ ba mẹ. Có những lúc nhìn các bạn được ba mẹ đưa đi học, em chạnh lòng. Nhưng em luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để ông bà vui lòng. Em mong được học đến nơi đến chốn, có công việc ổn định để lo cho ông bà và đỡ đần anh trai. Em biết ơn những cô chú đã quan tâm, giúp đỡ để em có thêm động lực tiếp tục đến trường".

Theo ông Lâm Minh Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phước, Quỹ Thiện nguyện thuộc Trung tâm đã tiếp nhận thêm nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để giúp đỡ em Phạm Thị Thu Hiền mỗi tháng 400.000 đồng từ năm 2026. Năm học mới gần kề, con đường đến trường của Thu Hiền rất cần sự đồng hành của cộng đồng để tiếp sức em thắp sáng tương lai...

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết