06/12/2013 - 08:50

Ước mơ của Kim Ngân

8 năm liền Kim Ngân luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

"Em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể trở thành chiến sĩ Công an nhân dân, phục vụ cho Tổ quốc". Đó là ước mơ của cô học trò nghèo vượt khó Mai Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Thới Long (phường Thới Long, quận Ô Môn) 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi…

Gia đình Kim Ngân thuộc diện hộ nghèo ở phường Thới Long, quận Ô Môn. Nhà không có ruộng đất canh tác nên cha, mẹ em hái rau, làm mướn sinh sống qua ngày. Còn Kim Ngân là con út trong gia đình có 2 anh em. Người anh lớn của Kim Ngân đang học trung cấp nghề tại TP Cần Thơ, vì vậy, sau giờ học Kim Ngân phải quán xuyến công việc trong gia đình, từ việc nấu cơm, giặt giũ, đến dọn dẹp nhà cửa...

Gia cảnh nhiều khó khăn nhưng Kim Ngân luôn cố gắng học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Tổng kết năm học 2012 - 2013, Kim Ngân đạt điểm trung bình 7.8, trong đó các môn Toán, Anh văn, Vật Lý đều có điểm trung bình trên 8.0. Năm 2013, Kim Ngân đạt giải 3 cấp trường trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng. Kim Ngân chia sẻ: "Giờ học trên lớp, em luôn tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ngay. Tối về sau khi cơm nước xong là em tranh thủ xem lại bài ngay để nhớ bài lâu. Đối với các bài tập thầy cô cho và trong sách, em đều làm đầy đủ, bài nào không hiểu thì em hỏi anh trai hay nhờ thầy cô giải đáp. Để nâng cao kiến thức, Ngân còn tìm đọc các loại sách tham khảo, làm thêm bài tập nâng cao…".

Bà Lương Thị Tuyết Hồng, mẹ của Kim Ngân, cho biết: Do không có tiền cất nhà nên gia đình bà sống chung nhà với cha mẹ chồng nhiều năm qua. Thu nhập chính của gia đình là làm thuê và hái rau muống. Trước đây, còn sức khỏe, hai vợ chồng làm thuê kiếm được trên 100.000 đồng/ ngày. Gần đây, do sức khỏe yếu, lại bị chứng cao huyết áp,… bà hái rau bán, kiếm được khoảng 30.000 đồng/ ngày. Cuộc sống khó khăn, công việc làm thuê, làm mướn bấp bênh nhưng gia đình bà Hồng luôn cố gắng lo cho các con cắp sách đến trường. Bà Hồng cho biết thêm: "Sức khỏe Kim Ngân và anh trai của Ngân không tốt, mỗi khi trái gió trở trời thì bệnh hen, suyễn. Riêng Kim Ngân thường xuyên bị hạ can xi, co giật,… Tôi cũng muốn đưa cháu đi chữa trị nhưng nhà không có tiền…".

Cô Lê Thị Cẩm Giang, giáo viên chủ nhiệm của Kim Ngân, cho biết: "Kim Ngân là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm, nhà trường cũng tạo điều kiện cho em được nhận các suất học bổng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho em; tặng tập, sách… Ở trường, Kim Ngân lễ phép, vâng lời thầy cô và hăng hái tham gia công tác Đội, các phong trào do trường tổ chức. Ngân thường quan tâm, giúp đỡ các bạn bè, tổ chức học nhóm để giải bài tập; đăng ký đôi bạn cùng tiến và kèm cho các bạn học lực yếu, kém...".

Bài, ảnh: THANH THƯ

 

Chia sẻ bài viết