 |
|
Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Văn Quyết (thứ hai từ phải qua). Ảnh: TTVH |
Đội U-23 Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng trước U-23 Lào vào chiều tối qua 15-12, để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết SEA Games 27.
Trận này HLV Hoàng Văn Phúc có sự thay đổi ở hành lang cánh phải với việc Phi Sơn được ra sân ngay từ đầu thay cho Văn Thắng. Chiến thuật của U-23 Việt Nam vẫn không có sự thay đổi nào nhưng đội U-23 Lào thi đấu trận này khá thoáng, sẵn sàng dâng cao tấn công, chứ không đá quyết liệt như những trận trước đó. Vì vậy, với khả năng tranh chấp tay đôi tốt hơn, các cầu thủ Việt Nam không mất quá lâu để áp đặt thế trận, buộc đối thủ phải co về phòng thủ. Hàng tiền vệ với sự cơ động ở hai bên cánh của Phi Sơn và Văn Quyết đã có nhiều tình huống phá vỡ hàng thủ của U-23 Lào. Phút thứ 7, Hà Minh Tuấn đã có tình huống đối mặt với thủ môn Sang Somvang, nhưng sút bóng quá nhẹ trúng chân thủ môn này ra ngoài. Phút 16, đến lượt Vũ Minh Tuấn nhận đường nhả bóng đẹp của đồng đội, tung cú sút cực mạnh, nhưng bóng đi trúng xà ngang. Một phút sau đó, cũng Vũ Minh Tuấn có cơ hội sút bóng khi đối mặt thủ môn Sang Somvang, nhưng sửa bóng chệch cột dọc. Phút 20, Hà Minh Tuấn bứt tốc độ đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm địa đối phương nhưng không dứt điểm được.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U-23 Việt Nam phải nhờ đến tình huống cố định để mở tỷ số. Phút 27, Phi Sơn đi bóng vào trung lộ và bị phạm lỗi. Từ điểm đá phạt chính diện cách khung thành hơn 20m, Mạnh Hùng tung cú sút căng, thủ môn Somvang chạm tay vào bóng, nhưng không đẩy ra được. 1-0 cho U-23 Việt Nam. Có bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, liên tục áp sát khung thành đối phương và phút 32, Văn Quyết cầm bóng tự tin vượt qua 2 cầu thủ Lào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Đây là tỷ số trong hiệp 1 của trận đấu.
Sang hiệp 2, U-23 Lào có 2 sự thay đổi người và lối chơi có phần sáng hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, một phần cũng do U-23 Việt Nam chơi chùng xuống. Liên tiếp ở phút 56 và 58, các cầu thủ Lào có 2 cú sút chính diện cực mạnh, nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút 63, lại một lần nữa, Vongchiengkham đánh đầu trong tư thế trống trải, nhưng bóng đi ra ngoài. Trong phần lớn thời gian hiệp 2, dường như bóng lăn bên phần sân U-23 Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, phút 74, Văn Quyết thoát xuống trong tư thế trống trải, đánh đầu nối từ đường chuyền của Ngọc Đức nâng tỷ số lên 3-0 cho U-23 Việt Nam. Phút 78, từ quả đá phạt góc, Vũ Minh Tuấn tung cú sút khẽ chạm vào chân một hậu vệ Lào đi luôn vào lưới. Phút 86, đến lượt Hồng Quân (vào thay Hà Minh Tuấn) lập công với cú sút quyết đoán vào góc xa, khép lại chiến thắng 5-0 cho U-23 Việt Nam.
Thắng trận với tỷ số khá đậm, nhưng việc U-23 Singapore để U-23 Malaysia gỡ hòa vào phút chót ở trận đấu diễn ra trước đó là rất đáng tiếc cho
U-23 Việt Nam. Các cầu thủ U-23 Singapore đã nhập cuộc đầy tự tin và vươn lên dẫn trước ở phút 61 do công của Mohanmad Afiq Yunos. Tuy nhiên, U-23 Malaysia đã tìm được bàn gỡ ở phút 90 từ cú đá phạt của Rozaimi. Kết quả này giúp U-23 Singapore được 8 điểm, chắc vé đi tiếp, U-23 Malaysia được 7 điểm chỉ cần hòa U-23 Việt Nam là vào bán kết. Cửa duy nhất để U-23 Việt Nam tiếp tục hành trình là thắng U-23 Malaysia.
NGUYỄN MINH