Ngày 24-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Tử hình đối với gã chồng mất nhân tính Bùi Xuân Khánh (sinh năm 1968, trú tại thôn 3, xã Sang Lũy, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án này là chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1978, trú ở xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - người vợ đầu gối tay ấp của Khánh. Mặc dù bị gia đình ngăn cản, song chị Lan Anh vẫn quyết tâm lấy Bùi Xuân Khánh, hơn chị 10 tuổi và đã có một con trai riêng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: hai vợ chồng Khánh - Lan Anh thuê nhà ở tổ 5, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội). Mới cưới nhau được 10 ngày Khánh đã đi cặp bồ, bỏ qua lời khuyên can của vợ. Lấy nhau chưa đầy 8 tháng, ngày 17/4/2008, chị Lan Anh lại phát hiện tin nhắn “mùi mẫn” của tình nhân trong điện thoại của chồng nên đã truy hỏi Khánh, bực mình Khánh bỏ ra phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, vẫn chưa thấy chị Lan Anh dậy đi làm, Khánh hất hàm hỏi vợ: “Không dậy đi làm à?”. Chị Lan Anh không trả lời mà tiếp tục hỏi Khánh về tin nhắn trong điện thoại. Tức tối, Khánh lao lên giường thẳng tay đấm tới tấp vào mặt và đầu vợ, đồng thời đẩy chị Lan Anh ra giường, lấy hai đầu gối đè lên lưng, chèn ép tay chị không cho chống cự rồi dùng tay túm tóc đập đầu chị vào thành giường. Sau đó, hắn dùng hai tay bóp cổ chị cho đến chết. Thấy vợ đã tắt thở, Khánh liền lấy chiếc khăn vải thít chặt vào cổ chị Lan Anh nhằm mục đích tạo hiện trường giả. Tiếp theo, Khánh tháo chiếc nhẫn vàng bên tay trái của vợ nhét vào túi quần, rồi ra phòng khách ngồi xem ti vi và nghĩ cách đối phó với cơ quan điều tra.
Để tạo tình huống ngoại phạm, Khánh mang xe máy đi sửa, sau đó đến nhà vợ chồng người cháu ruột là Nguyễn Hữu Cảnh và Đào Thị Thu Huyền ở tổ 12 (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Trong lúc ngồi chơi, Khánh đã tìm cách để chị Huyền cho con sang nhà hắn chơi. Khi chị Huyền đến mở cửa phát hiện chị Lan Anh đã chết, liền quay về báo cho Khánh biết. Khánh vờ rủ Cảnh cùng về, trước sự chứng kiến của Cảnh, Khánh tháo chiếc khăn ở cổ chị Lan Anh ra, sau đó đến công an phường Việt Hưng trình báo vợ hắn đã thắt cổ tự tử chết. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và căn cứ vào biên bản giám định pháp y, cơ quan điều tra đã kết luận đây là vụ giết người chứ không phải tự tử. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bùi Xuân Khánh đã cúi đầu nhận tội.
KIM ANH (TTXVN)