30/09/2008 - 09:38

Tù nhân Ai Cập được ăn... nhà hàng

Sau đợt thí điểm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo được đánh giá thành công, tù nhân ở Ai Cập sẽ được phép đặt thức ăn ở bất cứ nhà hàng nào họ thích. Theo đó, quản giáo sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà hàng và phạm nhân, mang yêu cầu món ăn đến nhà hàng và sau đó đem thức ăn về cho tù nhân (dĩ nhiên là tù nhân phải đưa tiền để quản giáo thanh toán lại cho nhà hàng). Một quản giáo cho biết bánh pizza và bánh kebad (thịt cừu nướng) là những món khoái khẩu của phạm nhân.

H.A (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết