Xây dựng Đảng không chỉ thể hiện qua nghị quyết, chỉ thị, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống nhân dân. Ở ấp B1, xã Thạnh An, TP Cần Thơ, hình ảnh cán bộ, đảng viên cùng linh mục, hội đồng mục vụ và giáo dân Giáo xứ Trinh Vương ngồi chung trên một chiếc ghe, vớt từng túi rác trên dòng kênh quê, đã trở thành minh chứng sống động. Từ một phong trào dân vận khéo tưởng chừng nhỏ bé, niềm tin của nhân dân với Đảng được vun bồi, khối đoàn kết lương - giáo thêm gắn bó, và sức mạnh cộng đồng được nhân lên bền vững.
Những chuyến ghe trên dòng kênh quê

Một chuyến ghe ý nghĩa trên sông quê ấp B1, xã Thạnh An.
Cán bộ Mặt trận xã vừa dùng vợt vớt túi rác nilon vừa chia sẻ: “Những chuyến đi như thế này không chỉ làm trong sạch dòng kênh, mà còn gột rửa cả thói quen, ý thức trong mỗi người. Chỉ khi cán bộ, đảng viên thật sự cùng làm với dân, thì dân mới tin, mới đồng hành trong mọi việc”. Cạnh đó, bà Đỗ Chí Thánh Hiền, một giáo dân, vừa thoăn thoắt gom rác vừa chia sẻ: “Ngày trước nhiều người chưa ý thức được tác hại của ô nhiễm nên còn quen tay vứt rác xuống kênh. Giờ thấy cán bộ, chi bộ cùng xuống ghe vớt rác, mình cũng thấy ngại, từ đó tự nhắc mình phải thay đổi”.

Bà con phân loại rác ngay trên ghe.
Rác được phân loại ngay tại chỗ: Chai nhựa thì trở thành quỹ nhỏ cho xứ đạo; rác hữu cơ thì đưa về tiêu hủy. Một em học sinh lớp 6 hồn nhiên nói: “Con thích đi vớt rác, thấy dòng sông sạch, ngõ sạch, thì đi học về con cũng vui. Con còn nhắc các bạn và mọi người không nên xả rác xuống kênh mà để gọn lại phân loại và thiêu hủy”.

Các em học sinh cùng tham gia phong trào.
Không khí lao động chan hòa, tiếng cười xen lẫn tiếng sóng nước, dần dần tạo nên một “lịch hẹn” quen thuộc của cả ấp, bất kể mưa nắng; để rồi, cứ đến Chủ nhật cuối mỗi tháng, người dân lại mong ngóng khoảnh khắc được cùng nhau xuống kênh, vừa góp sức giữ môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biến công việc tưởng chừng vất vả thành niềm vui chung của cộng đồng.

Lực lượng vũ trang cùng tham gia thực hiện phong trào.
Xây dựng Đảng từ phong trào thiết thực
Sau hơn ba năm triển khai, mô hình “Dân vận khéo" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạnh Thắng (cũ) nay là xã Thạnh An phối hợp cùng Giáo xứ Trinh Vương ấp B1, với sự đồng hành của Chi bộ ấp B1, đã làm thay đổi diện mạo dòng kênh quê và cả ý thức cộng đồng.

Hình ảnh ngày đầu thực hiện mô hình vớt rác trên kênh B1.

Dòng sông ấp B1 sau một năm thực hiện mô hình.
Ông Hoàng Cao Hải, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trinh Vương, nhận định: “Khi linh mục và giáo dân cùng cán bộ, đảng viên ngồi chung một chiếc ghe, cùng nhặt từng túi rác, thì mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân càng được thắt chặt, gần gũi hơn”. Từ phong trào, xuất hiện những đảng viên trẻ đi lên từ thực tiễn. Anh Lê Hữu Luân là đảng viên mới, chia sẻ: “Chính từ những ngày cùng bà con xuống ghe vớt rác, tôi hiểu rõ: làm đảng viên không chỉ là làm cán bộ, học nghị quyết, mà là tiên phong đi đầu trong phong trào vận động nhân dân với những việc làm thiết thực nhất. Vận động dân không bằng ngồi nói, mà phải làm trước”.

Đảng viên trẻ cùng giáo dân vớt rác.
Sự thay đổi còn lan tỏa đến từng hộ gia đình. Bà Bùi Thị Ngọc Vi, sống cạnh bờ kênh, nói: “Ngày trước, đôi lúc tôi cũng vứt rác xuống kênh cho tiện. Nhưng từ khi thấy cán bộ, chi bộ, giáo xứ cùng vớt rác, tôi cảm thấy xấu hổ, giờ tôi phải tự phân loại rác tại gia đình, bao bì nilon thì đem đi tiêu hủy đúng quy định, còn vỏ chai nhựa thì bán phế liệu”.
Từng chiếc ghe vớt rác, từng thói quen thay đổi đã góp phần tạo nên chuyển biến lớn: Đảng trở nên gần gũi, gắn bó trong từng nếp sống của người dân.
Bài học từ phong trào ở chi bộ cơ sở

Linh mục Hoàng Văn Luyện, Chánh xứ Giáo xứ Trinh Vương (đứng thứ 3 từ trái qua) cùng cán bộ, đảng viên, bà con giáo dân chụp ảnh lưu niệm sau buổi vớt rác.
Không chỉ dừng lại ở một phong trào vệ sinh môi trường đơn thuần, mô hình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì, phối hợp cùng Giáo xứ Trinh Vương và sự chung tay, đồng hành trách nhiệm của Chi bộ ấp B1 đã trở thành một điển hình tiêu biểu về phương thức dân vận khéo. Chính từ sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tôn giáo và nhân dân ấy đã khẳng định mạnh mẽ vị trí của “Đảng trong lòng dân”, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, bền vững và lan tỏa.
Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Chi bộ ấp B1, xã Thạnh An, đánh giá: “Chi bộ ấp B1 chứng minh xây dựng Đảng không phải ở đâu xa, mà ngay trong đời sống nhân dân, khi đảng viên nêu gương, khi Chi bộ thật sự đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc, tôn giáo, nhân dân thì phong trào nào cũng đi vào lòng dân”. Từ một mô hình nhỏ, Chi bộ ấp B1 đã rút ra bài học lớn: cán bộ nói đi đôi với làm, đảng viên gắn bó với dân thì niềm tin của nhân dân với Đảng sẽ được nhân lên.
Ông Nguyễn Văn Phong cho biết thêm: “Trong mọi phong trào, Chi bộ luôn xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị; đảng viên phải là người đi đầu, nêu gương để vận động quần chúng. Khi Chi bộ lãnh đạo đúng hướng, đảng viên thật sự gần dân, thì mọi việc đều thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao. Đây chính là cách làm thiết thực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở”.

Dòng kênh sau khi thực hiện mô hình sạch, cảnh quan xanh đẹp hiện tại.
Sau ba năm thực hiện, tuyến kênh dài 6km ở ấp B1 đã sạch rác, cảnh quan đổi thay rõ rệt. Từ phong trào này, Chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới; riêng năm 2025, có thêm 4 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp cảm tình Đảng, trong đó 2 người đang làm hồ sơ xin kết nạp.
Những kết quả ấy không chỉ khẳng định hiệu quả của một mô hình dân vận khéo, mà còn chứng minh: khi cán bộ, đảng viên gần dân, cùng làm với dân, thì niềm tin nhân lên, đoàn kết bền chặt, và hình ảnh Đảng sáng rõ trong từng nếp sống.
NGUYỄN TỰ THÁI BÌNH
(Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Thạnh An)