Chuyến xe đón công dân quê Cần Thơ đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh trở về quê hương đã hoàn thành tốt đẹp vào tối 22-8. Có 309 người, đa số là công nhân nghèo, người lớn tuổi, học sinh, sinh viên, mỗi người một cảnh đời, thế nhưng họ đều chung cảm xúc được trở về quê hương, sum họp với gia đình giữa mùa dịch là hạnh phúc lớn lao. Nụ cười xen lẫn nước mắt của từng cảnh đời khiến cho các thành viên Ðoàn công tác không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Bởi việc đón người dân về quê không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm chính trị, mà còn nghĩa đồng bào, tình đồng hương...

Bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh lên xe về quê hương Cần Thơ.
Hạnh phúc lớn lao
Ðúng 7 giờ tối 22-8, 20 xe đón công dân Cần Thơ từ TP Hồ Chí Minh đã dừng ngay trước cổng khu cách ly tập trung ở ký túc xá (khu A) của Trường Ðại học Cần Thơ. Có tổng cộng 309 người được trở về quê hương trên những chuyến xe nghĩa tình này. Rất nhiều người trong số hành khách được trở về lần này là lao động nghèo, học sinh, sinh viên bị “mắc kẹt” tại thành phố từ hơn 2 tháng qua.
Ngay sau khi làm thủ tục vào khu cách ly tập trung, hai chú cháu Trần Bảo Toàn và Trần Ngọc Như Ý (10 tuổi), quê ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, dường như quên hết bao mệt mỏi dù cả đêm trước ngày khởi hành, họ hồi hộp, nôn nao không ngủ được. Toàn kể cuối tháng 4, thấy cơ thể gầy gò, suy nhược nên lên Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để khám bệnh và điều trị, sau đó thì dịch COVID-19 tái bùng phát. Toàn chia sẻ: “Tôi dẫn theo đứa cháu để tranh thủ dẫn cháu đi lòng vòng thành phố cho biết, nhưng không ngờ bị kẹt lại nơi này gần 4 tháng nay. Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở quận Bình Thạnh với giá gần 1,5 triệu đồng, chi phí ăn uống, chữa bệnh dần vơi cạn; đứa cháu phần vì nhớ ba mẹ, phần vì sống tù túng nên khóc bù lu bù loa, khiến gia đình rất lo lắng”. Cách nay 1 tháng, khi Toàn biết thông tin TP Cần Thơ tổ chức chuyến xe hồi hương, cậu mừng rơn và liên hệ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để đăng ký. “Tình hình dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy được trở về quê giữa thời điểm này thực sự là một niềm vui mừng quá lớn đối với tôi” - Toàn bộc bạch.
Hạnh phúc lớn lao cũng là tâm trạng của bà Ðỗ Thị Ðiệp (54 tuổi), quê ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh vì hơn 2 tháng nay, cả gia đình phải trông vào nguồn lương thực, thực phẩm do chính quyền địa phương và tổ chức từ thiện cứu trợ. Hôm có mặt tại điểm đón về quê tại Bến xe Miền Tây, cả gia đình 5 người ngồi trong một góc nhỏ tranh thủ ăn khoai lang để cầm cự. Chỗ thuê trọ ở cách bến xe hơn 40 cây số, gia đình đi xe máy vượt qua 10 chốt kiểm soát y tế nên mãi đến 9 giờ sáng mới đến điểm đón, dù cả nhà xuất phát từ 5 giờ sáng. Trong 5 người được về quê, chỉ có ông bà cùng người con gái, 2 đứa cháu nội; riêng 2 người con (1 trai và 1 gái) không thể đăng ký được vì còn thiếu chủ nhà trọ gần 5 triệu đồng. Hôm về quê, bà tranh thủ mua thêm khẩu trang, thuốc men và một số thức ăn sáng, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 150.000 đồng. Bà Ðiệp chia sẻ: “Cả nhà đều làm thợ hồ, riêng tôi bán bánh dạo kiếm sống qua ngày, mà hơn 2 tháng nay có làm được ngày nào. Tiền tích cóp chỉ có vài triệu, gia đình 7 người chi tiêu tiết kiệm lắm cũng duy trì được hơn tuần. Gần 2 tháng qua, chúng tôi sống chủ yếu từ thực phẩm cứu trợ của các tổ chức từ thiện hỗ trợ”. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng khi thấy đoàn xe đón về quê, mọi nỗi nhọc nhằn đều tan biến, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vì nắng mưa của bà mẹ tảo tần. “Hơn 2 tháng rồi tôi chỉ ở trong phòng trọ. Tiền sinh hoạt cạn rồi. Chúng tôi đều làm thuê, có làm thì có ăn, có tiền nuôi con, nuôi cháu, nghỉ tay một ngày cũng đủ đói. Giờ được quê rồi, có nghèo cũng không lo đói” - bà Ðiệp tâm sự.
Niềm vui rạng rỡ không chỉ là cảm xúc riêng của bà Ðiệp, Toàn, mà còn là tâm trạng chung của 307 bà con đồng cảnh ngộ. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố, cho biết trên chuyến xe hồi hương này đa số đều là công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, việc ăn, ở rất khó khăn. Ðể hỗ trợ bà con, thành phố chuẩn bị phương án với đầy đủ phương tiện vận chuyển, nơi cách ly, tổ chức xét nghiệm sàng lọc với mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con. Lãnh đạo thành phố thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, vì vậy việc đón người dân về quê trước hết là nghĩa vụ, là trách nhiệm chính trị, nghĩa đồng bào, đồng thời chia sẻ áp lực với TP Hồ Chí Minh.

Niềm vui của hai chú cháu Trần Bảo Toàn và Trần Ngọc Như Ý (10 tuổi), quê ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, khi được về quê hương Cần Thơ.
Bà con như người thân ruột rà
Ðêm đầu tiên nghỉ tại khu cách ly ở ký túc xá (khu A) của Trường Ðại học Cần Thơ, anh Trần Quốc Khánh (quê ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) bồn chồn không ngủ được. Hơn 7 giờ sáng, anh được nhân viên tại khu cách ly mang đến một phần ăn sáng là bún xào, buổi trưa thì ăn cơm gồm canh cải, món xào thập cẩm rau củ và gà kho gừng. Anh Khánh nhắn tin cho tôi và kể rằng đó là món ăn ngon nhất hơn 2 tháng qua, phần vì đầy đủ rau củ quả, thịt, phần vì được ăn trên quê hương mình. Cả tuần trước khi về quê, anh chỉ ăn mì trứng, có bữa luộc mớ rau muống với nước tương, với hủ chao sống qua ngày. Khánh kể: “Mỗi phòng cách ly có 4 người, tôi được bố trí chung với 3 người bạn; phòng rộng rãi, thoải mái. Các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng; các nhân viên chốc chốc lại hỏi han sức khỏe, động viên tinh thần, khiến tôi thấy rất ấm áp”.
Ðể đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tất cả công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê đều được xét nghiệm sàng lọc trước khi lên xe, khi đến TP Cần Thơ, được cách ly tập trung 14 ngày, sau khi về địa phương tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Trường hợp sau khi xét nghiệm dương tính thì Ðoàn công tác lập danh sách chuyển giao về cơ quan y tế địa phương cách ly và chữa trị theo quy định.
Ðể có những chuyến xe này, thành phố đã chuẩn bị phương án với đầy đủ phương tiện vận chuyển, nơi cách ly, tổ chức xét nghiệm sàng lọc với mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con. Theo đó, Ðoàn công tác chuẩn bị 26 xe ô tô, gồm: Công an TP Cần Thơ bố trí 1 xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn; Sở Y tế bố trí 2 xe (1 xe cứu thương và 1 xe 16 chỗ để phục vụ công tác xét nghiệm); Sở Giao thông vận tải phối hợp Công ty CP xe khách Phương Trang bố trí 20 xe giường nằm vận chuyển người dân, 2 xe tải để vận chuyển xe gắn máy của người dân, 1 xe buýt chở nhu yếu phẩm). Chị Phan Thị Tuyên, Phó Trưởng phòng LÐ-TB&XH huyện Phong Ðiền, kể rằng, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con giữa mùa dịch, chị xem họ như người thân ruột rà. Hôm đón bà con về quê, hầu như điện thoại di động chị liên tục reo, người báo chốt không cho qua, nhờ giúp đỡ; người báo cần thực phẩm, tất cả đều được hỗ trợ kịp thời. Rồi khi vắng người nào, chị lại liên tục gọi điện tìm cách hỗ trợ. Cũng như chị Tuyên, giữa cái nắng gay gắt trong bộ đồ bảo hộ, ai nấy đều thấm mệt vì mất sức khi liên tục di chuyển và làm việc từ 3 giờ 30 phút sáng đến 15 giờ chiều nhưng không một lời than vãn. Tất cả đều mong muốn giúp bà con về quê trong thời gian sớm nhất có thể.
Bà Ngô Bích Chi (quê ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt), cả nhà có 5 người lên TP Hồ Chí Minh làm cỏ thuê cho một công ty hoa viên cây cảnh. Do 2 tháng nay mất việc, tiền ăn uống, thuốc men cũng đã tiêu hết. Ngày về quê được một tổ chức từ thiện đưa ra bến xe, sau đó được Ðoàn công tác hỗ trợ sữa, nước suối, bánh mì, bà rưng rưng nước mắt. “Từ 1 giờ sáng, cả nhà tôi đã thức, đợi hửng sáng thì xuất phát vì sợ bị phạt. Tôi gom hết vài gói mì, rót thêm chai nước suối to, phòng khi đói có cái lót dạ” - bà Chi không kiềm được cảm xúc nói.
***
“Anh không sợ COVID-19 à?” - câu hỏi từ một người dân trên chuyến xe hồi hương có ý nghĩa sẻ chia khiến chúng tôi - những thành viên Ðoàn công tác ấm lòng, nhưng ai nấy đều chỉ mỉm cười và im lặng thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc hành trình gần 10 giờ đêm, mỗi người ăn vội hộp cơm, thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành sứ mệnh. Thực lòng mà nói, cả Ðoàn có ai không sợ COVID-19, nhưng trên hết vẫn là tình đồng hương, nghĩa đồng bào… nên họ đều nỗ lực, cố gắng đi vào tâm dịch.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI