22/08/2008 - 00:12

Quảng Trị:

Tin thầy bói, vừa mất của, vừa tốn công

Trong mấy ngày qua, xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) rộ lên việc bói toán và tổ chức khai quật để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đã ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của người dân.

Tin theo lời một thầy bói ở vùng An Lỗ (huyện Phong Điền, TT-Huế), gia đình liệt sĩ Trần Lương Thảo (xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã nhờ một thầy bói khác (ở Gio Linh) dẫn đường tìm mộ liệt sĩ mà “thầy” ở An Lỗ đã phán. Theo “thầy” An Lỗ, xứ vùng Bèng (thuộc đội 1, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, Triệu Phong) là vùng phụ cận quanh Thành cổ Quảng Trị có tới 7 điểm có hài cốt liệt sĩ. Được chính quyền xã Triệu Đông cho phép và huy động một đội dân quân giúp tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Trần Lương Thảo đã tổ chức khai quật tại 1 trong 7 điểm mà thầy bói kia đã “chỉ giùm’’. Qua 2 ngày đào bới dưới nắng hè chang chang, đến chiều 20-8, cuộc tìm kiếm không có kết quả và phải dừng lại. Cùng thời gian này, ngày 20-8, hai cuộc đào bới khác cũng diễn ra ở vùng xứ Bèng do 2 gia đình liệt sĩ (ở huyện Hướng Hóa và huyện Cam Lộ) tổ chức và chính quyền cơ sở huy động dân quân giúp đỡ nhưng cũng không có kết quả và đã bỏ cuộc.

Ngày 21-8, tuy ngưng việc đào bới nhưng gia đình liệt sĩ Trần Lương Thảo lại đi thuê một thầy bói khác ở xã Triệu Thuận (Triệu Phong) cúng bái để đi tìm tiếp. Vừa giúp đỡ tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ đi tìm hài cốt, chính quyền xã Triệu Đông và Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Triệu Phong cũng lựa lời khuyên các thân nhân đừng tin những lời đồn thổi và mê tín mà tốn của, tốn công của gia đình và xã hội.

Thành Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết