Thông tin thầy trò HLV Kiatisak sẽ tập trung tối đa cho vòng loại cuối cùng World Cup 2018 mà không quan tâm đến AFF Cup 2016, đang làm các đối thủ bán tín bán nghi. Riêng bóng đá Việt Nam, đội tuyển dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cảm thấy nhẹ hơn với chỉ tiêu vào chung kết ở giải đấu cuối năm nay.
 |
|
Thầy trò HLV Hữu Thắng phải lao động miệt mài cho đường lên đỉnh vinh quang chứ không nên chỉ trông chờ Thái Lan “bỏ giải”. |
Đơn giản các đội tuyển Việt Nam suốt hơn 20 năm qua đều rất e ngại đối thủ Thái Lan. Trong 2 thập kỷ qua, đội tuyển Việt Nam chỉ hai lần vượt Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008 và trước đó là Tiger Cup 1998, còn lại hòa 4 trận, thua đến 15 trận. Mà không chỉ đội tuyển Việt Nam, dường như ở khu vực Đông Nam Á, ai cũng ngán bóng đá Thái Lan. Cho nên khi nghe tin thầy trò HLV Kiatisak sẽ "thả" AFF Cup 2016 để hướng tới cái đích xa hơn - World Cup, nhiều người không giấu được niềm vui.
Thế nhưng, chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam vào tới trận cuối cùng giải Đông Nam Á cuối năm nay có thành hiện thực hay không lại là chuyện khác. HLV Hữu Thắng mới chỉ có hai trận đấu ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam, mang lại nhiều sự thay đổi tích cực trong lối chơi lẫn tinh thần cầu thủ. Tuy nhiên, chiến dịch AFF Cup với yêu cầu chuẩn bị lực lượng, tập huấn, thi đấu... hợp lý, mới là mặt trận có thể đánh giá được khả năng của nhà cầm quân xứ Nghệ. Bài học tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura thua ngược Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 vẫn còn nóng hổi. Thắng hay thua một hai trận đấu chưa thể nói đó là sức mạnh của đội tuyển. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng tiến bộ, thì đối thủ cũng không giậm chân tại chỗ. Bóng đá Thái Lan nếu cử lứa cầu thủ trẻ tài năng tham dự AFF Cup thì cũng không dễ cho các đối thủ đánh bại.
Cho dù có hay không chuyện đội tuyển Thái Lan buông AFF Cup 2016, yếu tố quan trọng nhất với tuyển Việt Nam vẫn là cách tổ chức nhân sự, lối chơi... mà HLV Hữu Thắng áp dụng, bên cạnh sự hỗ trợ, ủng hộ của VFF, các cộng sự và cả người hâm mộ. Không có gì bất chiến tự nhiên thành cả!
Bài, ảnh: SONG HUY