09/07/2023 - 11:38

Tâm nguyện của ba tôi 

LÊ HÙNG DŨNG

Vậy là ba tôi đã được an nghỉ trong lòng đất quê hương Thới Bình, Cà Mau!

Sinh thời, ba tôi rất tâm huyết với công việc thiện nguyện. Như trong hồi ký "Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước", ba tôi có tâm sự, khi về hưu, một trong những định hướng riêng cho bản thân là tâm huyết làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo, các cháu học sinh nghèo hiếu học... 21 năm trước, ba tôi đã cùng những đồng chí tâm huyết chuẩn bị cho sự ra đời của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ vào tháng 3-2002. Ba tôi cũng là Chủ tịch danh dự của Hội từ năm 2005-2020, khi ba tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Trong hồi ký của mình, ba tôi từng tâm sự: "Lòng tôi rất thanh thản mỗi khi được đi làm từ thiện, bởi việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực...".

Đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: DUY KHÔI

Noi gương ba tôi, các con cháu trong gia đình, mỗi người một việc, với mong muốn chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh thiếu thốn, bất hạnh. Nhiều năm qua, các cháu trong gia đình tôi hằng năm đều bỏ ống heo và tổ chức mổ heo đất vào dịp Tết Nguyên đán để hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố, thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ. Những dịp như vậy, ba tôi rất vui và luôn động viên con, cháu tiếp tục những việc làm ý nghĩa đó, nối tiếp truyền thống nhân nghĩa, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

Sinh thời, ba tôi có di nguyện rằng, sau khi ba qua đời, gia đình sẽ thành lập được một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo ở quê hương Cà Mau. Nếu quỹ có quy mô lớn hơn, có thể giúp đỡ cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ĐBSCL.

Giờ, ba tôi đã đi xa, về với thế giới người hiền. Tôi và gia đình xin làm theo tâm nguyện của ba, tâm nguyện tiếp sức học trò nghèo vững bước tới trường...

Đồng chí Lê Phước Thọ và con trai, ông Lê Hùng Dũng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm 2016. Ảnh tư liệu của gia đình

Chia sẻ bài viết